Home Văn Nghệ Chúa Quá Yêu Tôi

Chúa Quá Yêu Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tôi biết sống dưới con sóng ngập đầu
Vui trác táng đêm thâu cùng kẻ dữ
Lao mình vào nếm thử cảnh phù hoa
Rượu canh tàn kiệt xác hóa thân ma

Con bạc đỏ, đen..đời thăng trầm phó mặc
Giữa chợ đời bao dối dỗ điêu ngoa
Đường tình ái phiêu lãng bước gian tà
Thân bệnh hoạn..cửa nhà tan nát cả!

Tôi tuyệt vọng như trai hoang xứ lạ*
Thân phận mình sao lại quá hẫm hiu?
Nhưng tình thương của Chúa vẫn sớm chiều..
Giang tay đón tôi quay về tha thứ!

Nhắm mắt lại tôi hình dung quá khứ..
Dẫu phũ phàng nhưng Chúa vẫn còn thương
Hỡi những ai đang lạc lối lầm đường
Chúa mời gọi ban tình thương nhân ái

Cuộc đời tôi những năm rộng tháng dài
Dắt dìu tôi đến bến bờ hạnh phúc
Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Chiếc đơn đâu nào – Chiếc đơn đâu nào..!

*Con trai hoang đàng.Tin Lành Lu-ca 15.

XUÂN HỒ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like