N: Nghe trong lòng thoáng một chút bâng khuâng!
Ă: Ẵm bồng tôi qua lửa khói phong trần
M: Mưa bão táp bao lần tôi mệt mỏi
G: Giông tố nhiều le lói lửa tin yêu
I: In bóng chết thủy triều xô nghiệt ngã
Ư: Ước mơ nào cho thỏa kẻ đơn côi?
T: Thương thân phận cho đời tôi vô tín
Ư: Ươm đắng cay thêm gánh nặng nổi trôi
Ơ: Ơn Thiên Thượng như núi đồi chất ngất
N: Năm tháng dài lẽ thật Chúa buông tha
G: Gieo hạt giống Tin Lành ơn phước lạ
L: Là tình yêu Chúa đền trả năm xưa
A: An lạc đời..Chúa nắm giữ tương lai
I: In trong lòng không phôi phai ơn Chúa.
Hồ Xuân Được
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận: