Dưỡng Linh

Nơi Ngài Dẫn Dắt — Ngài Ban Sức

Bởi Cbn.com··4 phút đọc
Nơi Ngài Dẫn Dắt — Ngài Ban Sức

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người dẫn chương trình cho CBN. Từ khi còn nhỏ, tôi vốn rất rụt rè, lại thêm một chút thiếu tập trung khiến tâm trí cứ mãi lơ lửng trên mây thay vì theo kịp mạch của một cuộc trò chuyện. Tôi thích ca hát, và niềm đam mê ấy đã nuôi dưỡng ước mơ, đưa tôi bước vào giới truyền thông từ năm 19 tuổi.

Tôi đã nỗ lực rất nhiều, và dù có thể cất cao tiếng hát trước hàng ngàn khán giả, kỹ năng xã hội của tôi vẫn chẳng hề thay đổi. Cõi lòng tôi tựa như chiếc thùng không đáy, chẳng gì có thể lấp đầy… cho đến khi tôi gặp được Chúa Giê-xu. Cuối cùng, tôi cũng được nếm trải niềm vui mà bấy lâu nay hằng tìm kiếm. Tôi ao ước được hô vang cho cả thế giới biết rằng Chúa Giê-xu có thật, Ngài thực sự đang sống!

Rồi lời mời gọi tham gia chương trình Vive Más đến, nhưng ý nghĩ mình không thể làm tốt khiến tôi sợ hãi tột cùng. Tôi tự hỏi, nếu đến việc tập trung vào một câu chuyện bình thường mình còn làm không nổi, thì làm sao có thể phỏng vấn một ai đó? Thế nhưng, đội ngũ sản xuất tuyệt vời đã bao bọc lấy tôi và chưa từng mệt mỏi nâng đỡ tôi. Trải nghiệm này mang lại cho tôi ý nghĩa sâu sắc nhất từ câu Kinh Thánh:

“Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin.” (Ga-la-ti 6:9–10)

Hiện tại, chương trình Vive Más đã bước qua năm thứ tư, và Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục mài giũa, phát triển kỹ năng giao tiếp của tôi để truyền tải sứ điệp của Ngài qua làn sóng phát thanh. Ngày qua ngày, chúng tôi cùng chia sẻ những công việc tuyệt diệu của Chúa và chứng kiến nhiều linh hồn được cứu rỗi cho vương quốc Ngài.

Nhưng điều hoàn toàn bất ngờ cũng đã xảy ra trong hành trình ấy. Giờ đây, tôi đã có thể trò chuyện một cách trôi chảy! Chúa dùng âm nhạc đưa tôi đến những nơi có rất nhiều người chưa biết đến Đấng Christ, và những kỹ năng giao tiếp mới mẻ mà Ngài ban cho phép tôi chia sẻ về Ngài bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt.

“Ngài phán với họ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.””(Mác 16:15)

Rao truyền Lời Chúa chính là gieo tình yêu thương, và đúng thời điểm, chúng ta sẽ gặt lấy những gì mình đã gieo. Tình yêu ấy không nhất thiết phải đến từ những người ta từng tiếp xúc, nhưng chính tình yêu của Chúa sẽ làm đầy dẫy cõi lòng chúng ta bằng niềm vui trong sự hiện diện của Ngài và sự xác quyết rằng chúng ta đang thi hành ý muốn Ngài. Chúng ta có thể chẳng nhìn thấy kết quả ngay, nhưng ta hoàn toàn có thể hoan hỉ vì đã được dự phần vào công việc Ngài! Bằng cách đó, chúng ta sẽ chẳng mệt mỏi khi làm việc lành, bởi vì niềm vui của chúng ta đã được trọn vẹn.

Nguyện chúng ta hãy luôn làm điều thiện, phản chiếu Đấng Christ qua lối sống, tình yêu thương và lòng kiên nhẫn của mình. Đừng mong đợi nhìn thấy toàn bộ công trình được hoàn thành chỉ sau một đêm. Thay vào đó, hãy kiên nhẫn gieo giống để rồi đến đúng mùa, chúng ta sẽ gặt hái những bông trái quý giá vượt quá mọi trí tưởng tượng. Dù đây là một thế giới sa ngã và đầy rẫy sự chống đối, chúng ta vẫn có thể vững vàng hướng về sự thật rằng sẽ có một ngày công việc hoàn tất, và chúng ta sẽ hưởng phần thưởng đến từ Chúa.

“Hãy nói với người công chính rằng phước cho họ,vì họ sẽ hưởng kết quả của việc mình làm.” (Ê-sai 3:10)

Phần thưởng cao quý nhất là được phục vụ và trở thành những công cụ hữu dụng trong tay Chúa. Xin chớ mệt mỏi trong việc làm lành, bởi vì dẫu chúng ta có thiếu thốn kỹ năng đi chăng nữa, thì Ngài kêu gọi ai, Ngài sẽ trang bị và huấn luyện người ấy.

Đâu là điểm yếu trong cuộc đời mà bạn cần trao phó cho Chúa? Bạn có tin rằng Ngài sẽ trang bị cho bạn khi Ngài kêu gọi bạn không?

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan