Dưỡng Linh

Để Đức Chúa Trời Làm Phép Lạ, Hãy Mở Mắt Lòng Bạn

Bởi Rick Warren··2 phút đọc
Để Đức Chúa Trời Làm Phép Lạ, Hãy Mở Mắt Lòng Bạn

"Tôi cầu Đức Chúa Trời… lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao," (Ê-phê-sô 1:17-18)

Chúng ta mau quên dường nào!

Đức Chúa Trời làm điều tốt lành trong cuộc đời chúng ta – Ngài nhậm lời cầu xin, Ngài giải cứu chúng ta, Ngài giúp đỡ chúng ta với một phép lạ - rồi khi gặp nan đề lần kế tiếp, chúng ta lại hành động như thể phép lạ của Đức Chúa Trời chưa hề xảy ra.  Chúng ta có trí nhớ ngắn hạn.  Và khi chúng ta không thể nhớ những phước hạnh trong quá khứ, chúng ta bắt đầu sợ hãi về tương lai.  Chúng ta không còn nghĩ Đức Chúa Trời sẽ lại làm phép lạ, vì chúng ta đã quên phép lạ Ngài đã làm lần đầu.

Khi chúng ta có trí nhớ ngắn hạn, chúng ta bắt đầu có những lo lắng không cần thiết về ngày mai.

Học nhận biết khải tượng thuộc linh là hoàn toàn cần thiết đối với sự thành công của bạn, mức độ căng thẳng của bạn, sự kiên quyết của bạn, và sức mạnh của bạn.  Kinh Thánh chép: "Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ;" (Châm ngôn 29:18)

Không có khải tượng rõ ràng, bạn mất hy vọng.  Khi bạn không có một khải tượng cho gia đình bạn, bạn mất hy vọng.  Khi bạn không có khải tượng cho nghề nghiệp của bạn, bạn mất hy vọng.  Khi bạn không có khải tượng cho sức khỏe của bạn, bạn mất hy vọng.

Khi bạn không thể thấy rõ đường mình đi, nghĩa là bạn mất khải tượng, bạn sẽ mất luôn cả hy vọng.

Bí quyết để vượt qua những khó khăn thử thách trong đời của bạn, bất kể chúng kéo dài bao lâu, là hy vọng.  Và bạn không chỉ bỗng dưng có nó; bạn có được nó từ khải tượng của Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 1:17-18 chép: "Tôi cầu Đức Chúa Trời… lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao," Ngài đang nói đến việc nhìn xem bằng mắt thuộc linh và có khải tượng thuộc linh.

Bạn có hy vọng khi nhìn cuộc đời mình từ quan điểm đời đời của Đức Chúa Trời.

Nếu bạn đang mong đợi Đức Chúa Trời làm phép lạ cho đời sống mình, hãy xin Ngài mở mắt lòng bạn và ban khải tượng của Ngài cho đời sống bạn.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan