Dưỡng Linh

Kẻ Lữ Hành Nơi Đất Khách

Bởi Cbn.com··5 phút đọc
Kẻ Lữ Hành Nơi Đất Khách

Vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát, tôi thức dậy tại một khách sạn nhỏ ven biển Hà Lan trong trạng thái cô đơn và lo lắng. Tôi phải thực hiện hành trình dài 15 dặm để ra sân bay và bắt chuyến bay trở về Mỹ. Tôi vừa tốt nghiệp đại học và đã rất hào hứng khi nhận lời đi cùng cha trong một chuyến công tác quốc tế. Nhưng vào cuối hành trình, một tình huống khẩn cấp buộc ông phải bay sang Trung Đông làm việc. Tôi phải tự mình xoay xở chặng cuối của chuyến đi, đối mặt với thử thách của một người lạ nơi đất khách đang cố gắng tìm đường về nhà.

Tại thị trấn ven biển Zandvoort, tiếng Hà Lan là ngôn ngữ bản địa, và tôi thì không biết một chữ nào. Tuy nhiên, tôi vẫn có kế hoạch. Tôi bắt taxi từ khách sạn ra ga tàu thành công. Tôi đến nơi đúng giờ và cảm thấy khá tự tin khi bước vào trong. Nhưng rồi tôi nhận ra ở đây chẳng có quầy vé nào cả. Chỉ có vài cỗ máy tự động, mà tất cả đều chỉ hiển thị bằng tiếng Hà Lan. Tôi không thấy một nhân viên nhà ga nào quanh đó. Sự hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong tôi, nhưng tôi đã thành tâm cầu nguyện rằng Chúa sẽ mở đường cho tôi vượt qua trở ngại này để được về nhà.

Ga tàu Zandvoort là ga cuối ở vùng ven biển… nên chỉ có một sân ga duy nhất để lên tàu. Tôi nghĩ mình cứ ra đó chờ, biết đâu sẽ gặp nhân viên nào có thể giúp tôi mua vé. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là người dân địa phương đang chờ chuyến tàu giữa buổi sáng để đi vào trung tâm Hà Lan.

Tôi đợi tàu. Chắc hẳn khi tàu đến, sẽ có người nhân viên nào đó sẵn lòng giúp một chàng trai ngoại quốc đang chật vật tìm đường ra sân bay. Nhưng không hề. Khi tàu đến, trong một hành động pha trộn giữa sự liều lĩnh và tuyệt vọng, tôi đã lên tàu mà không có vé, vì biết rằng mình không thể nào bỏ lỡ chuyến bay.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ khi tàu bắt đầu lăn bánh. Dù vẫn chưa biết cách mua vé, tôi đã chuẩn bị sẵn túi đầy tiền xu để sẵn sàng nộp phạt nếu bị kiểm tra. Tôi đã rất lo lắng khi một nhân viên đường sắt cuối cùng xuất hiện, đi vào toa của chúng tôi để soát vé, miệng nói tiếng Hà Lan với tất cả hành khách. Chuyện gì đến cũng phải đến. Tất cả những gì tôi có thể làm là thò tay vào túi, lấy ra một nắm tiền xu và hỏi: “Ông có thể giúp tôi mua vé được không?” Người nhân viên ấy đã vô cùng tử tế, ông lập tức dùng tiếng Anh để hỗ trợ tôi. Rào cản ngôn ngữ đã được giải quyết, và tôi không còn là kẻ “trốn vé” nữa. Tôi đã đến sân bay và cuối cùng cũng trở về nhà an toàn.

Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những trở ngại trong cuộc đời. Một vài thử thách có thể nghiêm trọng và nặng nề hơn câu chuyện của tôi rất nhiều, nhưng trở ngại là một phần tất yếu của cuộc sống. Tuy nhiên, điều cốt yếu cần ghi nhớ là khi có Chúa ở bên, không một chướng ngại nào có thể đánh bại chúng ta.

Khi đọc phần cuối chương 27 sách Ma-thi-ơ trong Kinh Thánh, tôi thấy con người đã dùng mọi cách để tạo ra những chướng ngại, ngăn cản bất kỳ ai muốn di dời thi thể Chúa Giê-xu khỏi ngôi mộ. Ngài vừa bị đóng đinh và chôn trong mộ, còn các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái thì sợ rằng các môn đồ của Ngài sẽ đánh cắp thi thể để làm ứng nghiệm lời tiên tri về sự phục sinh.

“Hôm sau, tức là sau ngày Chuẩn Bị, các thầy tế lễ cả và những người Pha-ri-si tụ họp lại trước mặt Phi-lát, và nói: “Thưa quan, chúng tôi nhớ tên lừa bịp nầy lúc còn sống có nói: ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’ Vì vậy, xin quan ra lệnh bảo vệ kỹ ngôi mộ cho đến ngày thứ ba, kẻo các môn đồ của nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với mọi người rằng ‘Ngài đã từ cõi chết sống lại,’ và sự lừa bịp sau còn tệ hại hơn sự lừa bịp trước.” Phi-lát nói với họ: “Các ngươi có lính canh, hãy đi canh mộ cẩn thận theo ý các ngươi.” Vậy họ đi niêm phong mộ Ngài và cắt lính canh giữ nghiêm nhặt.” (Ma-thi-ơ 27:62-66).

Con người đã cấu kết để đặt ra những rào cản ngăn chặn ý muốn Chúa trở thành hiện thực. Một đội lính vũ trang được bố trí để xua đuổi bất cứ ai đến gần ngôi mộ. Theo tiêu chuẩn con người, ngôi mộ ấy là bất khả xâm phạm. Nhưng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều biết câu chuyện đó đã kết thúc như thế nào. Quyền năng của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã nghiền nát mọi chướng ngại đặt trước kế hoạch của Ngài; Chúa Giê-xu đã bước ra khỏi ngôi mộ và ứng nghiệm lời tiên tri vĩ đại nhất mọi thời đại.

Quyền năng ấy cũng luôn sẵn có cho những người tin Chúa khi bạn đối mặt với những trở ngại trong cuộc đời mình. Chúa yêu bạn và Ngài có một kế hoạch tốt lành cho sự thành công của bạn. Hãy giữ vững đức tin nơi Đấng Christ, vì khi bạn dâng cuộc đời mình để tìm kiếm Ngài và làm theo các điều răn của Ngài, không một chướng ngại nào có thể chia cắt bạn khỏi kế hoạch tốt đẹp và trọn vẹn mà Ngài dành cho đời bạn. Bất kể hoàn cảnh hay thế lực con người có cấu kết chống lại bạn đi chăng nữa, những thế lực ấy chẳng là gì so với quyền năng của Đức Chúa Trời Toàn Năng—Đấng có thể mở đường ngay cả khi dường như chẳng còn lối đi nào cả.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan