Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin. Từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta; Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta trong Ngày đó, nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài. (II Ti-mô-thê 4:7-8)
Xem tin tức, chiến tranh khắp thế giới, (1)
Bao thiên tai, bao động đất kinh hoàng. (2)
Tiên tri về Kẻ Chống Chúa tràn lan, (3)
Với dấu ấn, làm ta thêm lo lắng. (4)
Chúa Cứu Thế, hứa cho ta quà tặng,
Là an bình, giữa khủng hoảng trần gian (5)
Trong tay Ngài đầy uy lực vinh quang,
Đang bảo vệ, khuyên ta đừng sợ hãi.
Hãy cẩn thận, thuyết âm mưu lừa đảo,
Đang ngập tràn mạng xã hội, wi-fi.
Đem hồ nghi, tỏa khắp thế gian này,
Đang quyến rũ bao người xa chân Chúa.
Đừng tôn sùng giàu sang hay tiền của,
Đừng đam mê quyền lực của đời này.
Tất cả đều như lá rụng gió bay,
Khi khuất núi, sẽ trở thành vô nghĩa.
Nguyện cầu Chúa, ban linh ân tiếp lửa,
Ban năng quyền, ban sức mới, hướng đi.
Ban đam mê phục vụ chẳng ngại gì,
Mãi ao ước mở mang vương quốc Chúa.
Xin Linh Thánh luôn tràn đầy, vây bủa
Giúp khiêm nhường, trung tín, vững niềm tin.
Bước đi trên bao sóng gió bập bềnh, (6)
Cầm tay Chúa, quyết hoàn thành mục đích.
Thời cuối rốt, dù biết bao thù nghịch,
Cậy uy quyền Danh Chúa, ta đập tan. (7)
Ngẩng đầu lên, ta khen ngợi ca vang,
Mọi tôn quý, hiển vinh thuộc Cứu Chúa.
THANH HỮU
Tháng 8 năm 2026
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
____________________________________________
(1) Ma-thi-ơ 24:6-7. (2) Lu-ca 21:11. (3) 1 Giăng 2:18: 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10. (4) Khải Huyền 13:16-18.
(5)Giăng 14:27. (6) Ma-thi-ơ 14:28-29. (7) Giăng 14:13-14, Phi-líp 2:9-11
