Ai Kiểm Soát Tương Lai

Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng. (Phục truyền luất lệ ký 31:8)
Bao lần ta đã lo âu?
Bao lần sợ hãi đối đầu tương lai?
Biết bao biến cố ngày mai,
Vui, buồn, rối loạn khó ai suy lường.
Tương lai đầy những tai ương,
Đầy những cơ hội, vấn vương quanh mình.
Làm sao giữ vững đức tin?
Đi trong mục đích chương trình Chúa ban?
Khi tin Chúa tạo trần gian, (1)
Tin Ngài quản trị vạn ngàn thiên ngân.
Tin Chúa quyền lực muôn phần,
Cho phép thịnh vượng, gian truân trong đời.
Mọi sự hiệp lại mọi nơi,
Đem lại lợi ích cho người tín trung. (2)
Dù cho thử thách bão bùng,
Tay quyền năng Chúa ở cùng ta luôn.
Ngợi khen, cảm tạ tràn tuôn,
Gẫm suy lời Chúa là nguồn suối thiêng.
Nguyện cầu, khẩn nguyện thường xuyên,
Sẽ nhận sức mới, ơn thiêng tràn đầy. (3)
Tương lai biến động đổi thay,
Tất cả đều ở trong tay Chúa Trời.
Chúa bảo vệ ta mọi nơi,
Không cần lo sợ, không lời oán than. (4)
Trong Chúa ta nhận bình an, (5)
Không gì cõi tạm trần gian sánh bằng.
Trong Chúa ta có quyền năng, (6)
Vui mừng, chiến thắng, vinh thăng nước trời.
THANH HỮU
Tháng 7 năm 2026
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
_______________________________________
(1) Cô-lô-se 1:16-17, Thi-thiên 33:6. (2) Rô-ma 8:28. (3) Ê-sai 40:30-31. (4) Ê-sai 41:10. (5) Giăng 14:27. (6) 2 Cô-rinh-tô 10:4





