Quốc Tế

Khải Tượng Về Chúa Giê-xu: Hàng Loạt Tín Đồ Hồi Giáo Quy Đạo Giữa Thời Chiến Trung Đông

Bởi Cbn.com··4 phút đọc
Khải Tượng Về Chúa Giê-xu: Hàng Loạt Tín Đồ Hồi Giáo Quy Đạo Giữa Thời Chiến Trung Đông

Giữa bối cảnh chiến sự leo thang khốc liệt tại Trung Đông, hàng triệu người — phần lớn là tín đồ Hồi giáo — đang phải gánh chịu cảnh lầm than, mất đi nhà cửa, gia đình và đối diện với một tương lai mịt mờ.

Thế nhưng, ngay trong sự hoang tàn đổ nát ấy, Mục sư Georges Houssney thuộc tổ chức Horizons International — một nhà truyền giáo kỳ cựu cho giới Hồi giáo — cho biết nhiều người đã bắt đầu đặt câu hỏi hoài nghi về đạo Hồi và quay lại tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ.

Phóng viên CBN News đã có buổi gặp gỡ Mục sư Houssney cùng một nhóm người Kurd từng theo đạo Hồi nay đã cải đạo sang Cơ Đốc giáo, đến từ Syria, Li-băng, Thổ Nhĩ Kỳ và I-rắc tại Seoul, Hàn Quốc. Họ làm chứng rằng giờ đây họ đang được nếm trải một sự tự do đích thực chưa từng có trong đời. Từng bị trói buộc bởi những giáo điều cũ kỹ, giờ đây họ dạn dĩ chia sẻ tại các hội thánh về đời sống mới trong Đấng Christ và cách Đức Chúa Trời đang vận hành mạnh mẽ trong cộng đồng Hồi giáo ngày nay.

Mục sư Houssney đã dành hơn 50 năm cuộc đời để hầu việc Chúa giữa vòng người Hồi giáo, đặc biệt là dân tộc Kurd. Vào năm 1973, ông đã dự phần dịch Kinh Thánh sang tiếng Kurd để nhiều người có cơ hội lần đầu tiên được hiểu rõ Phúc Âm.

Ngày nay, với khoảng 40 triệu người Kurd đang sống rải rác trên toàn cầu, Mục sư Houssney nhận thấy tấm lòng của họ đang mở ra với Phúc Âm một cách rõ rệt.

Mục sư Houssney chia sẻ, “Mỗi khi chiến tranh nổ ra, lại có một làn sóng lớn hướng về Đấng Christ. Người ta bắt đầu vỡ mộng trước thế gian và những tôn giáo cực đoan châm ngòi cho chiến tranh. Những nhân vật như Khamenei ở I-ran hay Bin Laden vô tình đã tạo ra một cú hích lớn cho Phúc Âm, bởi vì họ gieo rắc những hy vọng giả tạo. Nhiều người đã tự hỏi: ‘Tại sao chúng ta phải mù quáng đi theo một tôn giáo chỉ toàn tàn sát, hủy diệt và giết chóc?’ Và thế là, họ đổ về Vương-quốc của Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-xu Christ.”

Mục sư Houssney cho biết thêm, một bước ngoặt lớn khác đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng tị nạn Syria năm 2011. Chỉ riêng tại Li-băng, đã có khoảng hai triệu người Syria phải bỏ xứ vượt biên.

Ông bồi hồi nhớ lại, “Thấy họ lang thang ngoài đường, không việc làm, không tiền bạc, các đội truyền giáo của chúng tôi đã xuống đường tiếp cận họ. Chúng tôi dựng những chiếc bàn để sẵn Kinh Thánh, họ đến gần hỏi: ‘Cái gì đây?’. Chúng tôi tiếp đón và mời họ về trung tâm mục vụ. Ban đầu chỉ có 20 người, nhưng đến nay đã có hàng ngàn người tin nhận Chúa.”

Một điểm đặc biệt mà ông ghi nhận là rất nhiều người từ bỏ đạo Hồi để tin Chúa đã được gặp gỡ Ngài trực tiếp qua các giấc mơ hoặc khải tượng.

Trong số đó có Mục sư Nihad, hiện là Giám đốc Mục vụ người Kurd. Ông kể lại việc mình đã kinh nghiệm một khải tượng về Chúa Giê-xu khi bị chính phủ Syria giam giữ vì lý do chính trị.

Mục sư Nihad thuật lại, “Tôi không thể nhúc nhích trong phòng giam chật hẹp chưa đầy một mét vuông. Tay chân tôi tê dại, toàn thân đau đớn tột cùng. Lúc đó, tôi sực nhớ từng đọc ở đâu đó chuyện Chúa Giê-xu chữa lành cho kẻ bại, tôi liền kêu cầu: ‘Chúa Giê-xu ơi, nếu Ngài có thật, xin hãy cứu con!’ Ngay sau đó, tôi thấy một khải tượng: một người mặc áo trắng bước vào phòng giam, tay bưng một chén dầu ô-liu. Cứ mỗi lần Ngài xức dầu lên thân thể tôi, mọi sự đau đớn đều tan biến sạch. Thời gian đó, tôi bị trầm cảm nặng nề vì biết chẳng ai có thể cứu mình ra khỏi ngục tù. Tôi đã muốn chết. Nhưng người mặc áo trắng ấy nhìn tôi và phán: ‘Con là kẻ rất yêu dấu của Ta, và Ta yêu con rất nhiều’. Cho đến tận bây giờ, những lời phán đó vẫn luôn là niềm an ủi lớn lao cho linh hồn tôi.”

Mục sư Nihad nhận ra người đó chính là Chúa Giê-xu vì trước khi vào tù, ông đã tình cờ đọc được một cuốn sách của nhà truyền giáo Billy Graham do một người bạn tặng. “Tôi đã đọc lời cầu nguyện tin Chúa ở cuối cuốn sách đó. Có lẽ chính lời cầu nguyện ấy là chìa khóa mở toang tâm linh tôi để nghe được tiếng Chúa.” Sáu tháng sau, Mục sư Nihad được thả tự do và hiện đang đi khắp thế giới để làm chứng về Ngài.

Mục sư Houssney tin rằng sẽ còn rất nhiều người Hồi giáo tiếp tục trở về với Đấng Christ, và Hội Thánh cần phải có sự chuẩn bị.

Ông đúc kết, “Lời cầu nguyện của chúng tôi là xin Chúa môn đồ hóa, gây dựng các tân tín hữu được vững vàng trong đức tin và trở nên mạnh mẽ. Bởi vì nếu hàng triệu người Hồi giáo tin Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ không có đủ nhân sự để chăm sóc họ. Hãy cùng cầu nguyện xin Chúa của mùa gặt sai phái thêm nhiều con gặt vào cánh đồng của Ngài.”

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan