KHÔNG SỐNG THỪA DƯ TRÊN ĐỜI

Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời; Ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa: Vì Ngài là Đức Chúa Trời của ta và nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu. (Thi-thiên 43:5)
Bao lần ta đã ưu tư,
Nghĩ rằng mình sống thừa dư trên đời.
Bao người hưng thịnh thảnh thơi,
Mà mình vất vả lệ rơi bao ngày?
Ta là tác phẩm quý thay, (1)
Ở trong Cứu Chúa, quyền oai Con Trời.
Ta là tuyệt tác rạng ngời, (2)
Dành cho mục đích tuyệt vời mai sau.
Ta là bức tranh muôn màu,
Là một bản nhạc với bao âm trình.
Bài thơ tuyệt tác tâm linh,
Là nguồn rung động ân tình trời cao. (3)
Chúa có kế hoạch khác nhau,
Cho mỗi dân Chúa trước sau quy trình.
Ở trong dẫn dắt Thánh Linh,
Ta có chỗ đứng hiển vinh muôn đời..
Tim con rung động Chúa ơi,
Nghĩ về tình thắm tuyệt vời Chúa ban.
Đam mê khơi dậy ngút ngàn,
Hồn linh cảm tạ ca vang không ngừng.
Ước mơ ngọn lửa phục hưng, (4)
Nhen lại sưởi ấm cả rừng hoang sơ.
Đồng hương lạc lõng bơ vơ,
Thấy nguồn cứu rỗi mong chờ bấy lâu.
Lòng con khẩn nguyện cúi đầu,
Xin làm thanh gỗ bắc cầu tha nhân.
Bước qua nhận lãnh Phúc Âm,
Nhận nguồn cứu rỗi hưởng phần vĩnh sinh.
Mai đây kết thúc linh trình,
Con không hối tiếc đời mình thừa dư.
Nhưng là cơ hội đầu tư,
Giá trị vĩnh cửu thiên thu huy hoàng.
Thanh Hữu
Tháng 4 năm 2026
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
_______________________________________
(1) Thi Thiên 139:13-14.
(2) Gióp 10:8a.
(3) 2 Cô-rinh-tô 3:3.
(4) Công-vụ 2:3-4





