Chuyên Đề

Tội Nhân Được Cứu Như Thế Nào

Bởi Sưu Tầm··4 phút đọc
Tội Nhân Được Cứu Như Thế Nào

Làm thế nào tội nhân có thể nhận được món quà cứu rỗi là sự sống đời đời từ Đức Chúa Trời?

Kinh Thánh chép: “Vì, ‘ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu.’ Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Không có người rao giảng thì nghe cách nào? Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng?…”  (Rô-ma 10:13-15).

Phân đoạn này cho chúng ta thấy rõ các bước trong tiến trình cứu rỗi.

  • Trước hết, phải có người được sai đi truyền bá Phúc Âm
  • Thứ hai, Phúc Âm được rao giảng
  • Thứ ba, có người nghe Phúc Âm
  • Thứ tư, người ta tin vào Phúc Âm
  • Thứ năm, mọi người kêu cầu Danh Chúa để được cứu

Cốt lõi của Phúc Âm

Phúc Âm là trung tâm của đức tin Cơ Đốc. Vậy Phúc Âm (hay Tin Lành) ở đây là gì ? Một lần nữa, chúng ta quay lại Kinh Thánh. Sứ-đồ Phao-lô đã nói trong một bức thư khác: “...Tin Lành tôi đã rao giảng và anh em đã tiếp nhận… Nhờ Tin Lành ấy, anh em được cứu rỗi… ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn; đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh.” (1 Cô-rinh-tô 15:1-4)

Phân đoạn ngắn này dạy chúng ta một vài điều quan trọng về Phúc Âm. Phúc Âm nói về Đấng Christ. Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Đấng Christ đã chiến thắng sự chết. Và tất cả những điều này là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đó là cốt lõi của Phúc Âm.

Hy vọng duy nhất

Phao-lô nói chúng ta cần tin vào Phúc Âm thì mới được cứu. Vậy tin vào Phúc Âm nghĩa là gì? Điều đó không chỉ đơn thuần là tin rằng Chúa Giê-xu đã từng hiện hữu, đã chết và đã sống lại. Ngay cả ma quỷ cũng tin những sự thật về Đức Chúa Trời, nhưng điều đó không cứu được hắn (xem Gia-cơ 2:19). Do đó, đức tin thật cần nhiều hơn là chỉ tin vào những sự kiện.

Phi-e-rơ đã nói thế này khi ông rao giảng Phúc Âm cho những người không tin trong đền thờ: “Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi”  (Công-vụ 3:19). Như vậy, ăn năn là một sự thay đổi tâm trí. Bạn có những suy nghĩ mới về Chúa, nhận biết Ngài là Đấng Tạo Hóa mà bạn cần thờ phượng và vâng phục. Bạn có những suy nghĩ mới về bản thân mình, nhận ra mình đã phạm tội với Chúa, và tội lỗi ấy khiến bạn đáng phải chịu hình phạt đời đời trong địa ngục. Kết quả là, bạn có những suy nghĩ mới về Đấng Christ. Bạn nhận ra rằng sự chết của Ngài trên thập tự giá là hy vọng duy nhất để tội nhân có được sự sống đời đời.

Sự thay đổi trong nhận thức dẫn đến sự thay đổi trong hành vi. “Trở về” trong câu này có nghĩa là quay lưng lại với tội lỗi và quay về với Chúa. Người có tội nhận biết mình cần Chúa nên trở về với Ngài và phó thác đời mình cho Ngài, bởi họ hiểu rằng sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá là hy vọng duy nhất để họ được tha thứ tội lỗi, và chỉ có sự phục sinh của Ngài mới bảo đảm cho họ sự sống đời đời trong đất mới mà Chúa đang chuẩn bị cho tất cả con cái Ngài. Đó là bước thứ năm trong quá trình này. 'Kêu cầu Danh Chúa' không chỉ đơn thuần là đọc một lời cầu nguyện. Đó là sự đầu phục hoàn toàn, là đặt trọn niềm tin nơi Chúa Cứu Thế, dựa trên sự hiểu biết đúng đắn về Phúc Âm.

Cuộc đời rẽ sang một hướng mới

Trước đó trong Rô-ma 10 , Phao-lô đã viết “Nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9). Ở đây chúng ta thấy cùng một điều: sự xác tín về lẽ thật của Phúc Âm, kết hợp với hướng đi mới trong đời sống, trong đó Đấng Christ là Chúa và chúng ta tin cậy, vâng phục Ngài.

Tóm lại: một người cần làm gì để nhận được món quà sự sống đời đời từ Đức Chúa Trời? Trước hết, người đó phải chắc chắn rằng mình được nghe Phúc Âm. Thứ hai, người đó phải tin rằng Phúc Âm là chân thật. Thứ ba, người đó phải dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ, tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của mình.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: biblword.net

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan