Thiếu Niên Bị Truy Tố Trong Vụ Tai Nạn Khiến Thầy Giáo Tử Vong Nói Sẽ Sống Đời Mình “Noi Gương Đấng Christ”

Một trò đùa cuối năm của học sinh trung học tại bang Georgia (Mỹ) đã trở thành bi kịch chết người, nhưng giữa nỗi đau ấy lại xuất hiện những lời bày tỏ đức tin và sự tha thứ mạnh mẽ từ những người liên quan.
Như CBN News đưa tin, thầy giáo kiêm huấn luyện viên Jason Hughes của trường North Hall High School đã thiệt mạng sau khi một trò đùa của học sinh diễn ra ngoài dự tính. Thiếu niên lái chiếc xe bán tải vô tình cán phải ông nay bày tỏ sự hối hận sâu sắc và nói rằng sẽ sống phần đời còn lại của mình để tôn vinh Chúa.
Nam sinh 18 tuổi Jayden Ryan Wallace hiện bị truy tố tội danh ngộ sát bằng phương tiện giao thông cấp độ một. Theo luật bang Georgia, tội danh này có thể khiến cậu phải đối mặt với mức án từ 3 đến 15 năm tù.
Trong một tuyên bố được CNN dẫn lại, Wallace nói: “Tôi cam kết sẽ sống phần đời còn lại của mình để tôn vinh và gìn giữ di sản của thầy Hughes, bằng cách sống theo gương Đấng Christ. Thầy sẽ không bao giờ bị lãng quên.”
Cha mẹ của Wallace cũng bày tỏ nỗi đau và sự hối tiếc sâu sắc: “Gia đình chúng tôi đang vô cùng ân hận và đau buồn trước mất mát lớn lao của cộng đồng North Hall. Thầy Jason Hughes có ý nghĩa rất lớn đối với con trai chúng tôi. Thầy đã dành thời gian đầu tư vào cuộc đời Jayden và đổ tình yêu của mình vào thằng bé, để lại ảnh hưởng lâu dài. Cùng với cả gia đình, Jayden xin gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất đến gia đình Hughes.”
Bi kịch xảy ra vào tối thứ Bảy khi thầy Hughes “bắt quả tang” năm học sinh lớp 12 đang treo giấy vệ sinh lên cây trong sân nhà ông — một trò đùa truyền thống của học sinh cuối cấp tại trường. Theo thông tin từ văn phòng cảnh sát, khi Wallace bắt đầu lái xe rời đi, thầy Hughes trượt chân ngã xuống đường và bị chiếc xe cán phải.
Trước những diễn biến đó, vợ của thầy Hughes, bà Laura Hughes, đã khiến nhiều người xúc động khi công khai bày tỏ sự tha thứ theo tinh thần Cơ Đốc.
Bà cho biết không hề có sự đối đầu nào xảy ra: “Jason biết các em sẽ đến và rất hào hứng chờ để ‘bắt’ các em. Lúc đó trời mưa, nên anh ấy vô tình trượt chân ngã xuống đường ngay trước chiếc xe đang rời đi và bị tông trúng. Các em học sinh lập tức cố gắng sơ cứu cho anh ấy cho đến khi nhân viên y tế đến.”
Bà nói thêm rằng chồng mình rất yêu quý các học sinh, và họ cũng yêu quý ông. Vì vậy, gia đình mong muốn các cáo buộc đối với những học sinh liên quan được hủy bỏ.
“Đây là một bi kịch khủng khiếp. Nhưng gia đình chúng tôi muốn ngăn chặn một bi kịch khác xảy ra — đó là việc tương lai của những em học sinh này bị hủy hoại. Điều đó sẽ đi ngược lại với cả cuộc đời của Jason, vốn luôn tận tâm đầu tư vào cuộc đời của các em.”
Công tố viên quận Hall, Lee Darragh, cho biết ông đang xem xét đề nghị của gia đình Hughes về việc rút các cáo buộc.
“Tôi đã nói chuyện với gia đình qua điện thoại và sẽ sớm gặp trực tiếp họ. Nguyện vọng của họ về việc hủy bỏ các cáo buộc sẽ được cân nhắc rất nghiêm túc. Tôi sẽ xem xét toàn bộ bằng chứng trước khi đưa ra quyết định,” ông nói.
Trong khi đó, nhiều lời tri ân dành cho thầy Hughes vẫn tiếp tục được chia sẻ từ đồng nghiệp và học sinh.
Huấn luyện viên bóng bầu dục của trường, Sean Pender, cho biết thầy Hughes không chỉ giúp học sinh trong học tập mà còn là người có đức tin sâu sắc, thường xuyên hướng dẫn nhóm học Kinh Thánh hằng tuần cho các huấn luyện viên.
“Điều khiến Jason trở nên đặc biệt là cách anh ấy sống,” Pender viết trên mạng xã hội. “Anh ấy không bao giờ phán xét. Anh ấy không bao giờ ép buộc ai. Anh ấy chỉ đơn giản là yêu thương mọi người thật chân thành. Anh ấy gặp gỡ mọi người ngay tại hoàn cảnh của họ, nâng đỡ họ và nhắc họ rằng họ có giá trị.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





