Dưỡng Linh

Chúa Ban Lời Khuyên Qua Người Khác

Bởi Rick Warren··3 phút đọc
Chúa Ban Lời Khuyên Qua Người Khác

"Người công bình dẫn đường cho kẻ lân cận mình; Còn các nẻo kẻ dữ làm sai lạc chúng." (Châm-ngôn 12:26)

Đức Chúa Trời phán cùng bạn qua bạn hữu và gia đình, đặc biệt khi họ là những người trong cùng đức tin. Châm Ngôn 12:26 dạy rằng, "Người công bình dẫn đường cho kẻ lân cận mình; Còn các nẻo kẻ dữ làm sai lạc chúng."

Tất cả chúng ta đều có những điểm mù. Bạn có những điểm trong đời sống không bao giờ tự cảm biết chúng cần phải được sửa đổi, nên Chúa đặt những con người quanh bạn để nói lên sự thật. Mỗi người đều cần một ai đó trong cuộc đời mình, thương yêu mình đủ để dám nói lên sự thật.

Bạn có một người như thế trong cuộc đời bạn chăng? Bạn có những người bạn tin kính, không chỉ nói những điều bạn muốn nghe, nhưng yêu-thương bạn thật lòng để có thể thẳng thắn với bạn mỗi khi bạn sai không? "Bạn có biết không? Bạn đang làm hỏng mọi việc. Bạn đang phạm một sai lầm lớn. Bạn quá kiêu căng. Bạn sai hướng rồi!"

Không ai trong chúng ta có thể thấy rõ tất cả. Tôi có chừng một tá người trong cuộc đời tôi, được phép nói thẳng với tôi, "Tôi không cần biết ông là mục sư của Saddleback – ông đang làm hỏng mọi việc. Ông đã sai rồi. Ông có thực sự suy nghĩ đến việc nầy chưa?"  Nếu bạn chưa có một ai trong cuộc đời bạn yêu thương bạn đủ để dám nói sự thật, bạn cần phải tìm họ.  

Bạn cũng cần đóng vai trò nầy cho một ai đó. Bạn có đang là bạn thiết của một người nào chăng? Nếu bạn để mặc cho mọi người tiếp tục trong khi bạn thấy họ đang đi sai hướng.  Nếu bạn không lên tiếng: "Bạn đang làm gì vậy? Bạn không thấy điều gì sai trong chuyện nầy sao?" thì bạn không đúng, bạn có vấn đề.

Một trong những lợi điểm của nhóm nhỏ học Kinh Thánh là cùng nhận định và góp ý khuyên. Nơi đây có những con người hiểu bạn khá rõ, bạn có thể tin cậy cho phép họ thẳng thắn góp ý về bạn, và bạn cũng được phép nói thẳng về họ.

Chúa muốn nói qua bạn và sử dụng bạn để giúp người khác tăng trưởng, vì thế bạn cần can đảm. Ngược lại, Chúa cũng muốn sử dụng người khác để nói với bạn, trong trường hợp nầy bạn cần phải khiêm nhường.

Một số người trong chúng ta có thể biết ai đó đang lầm lũi dấn bước trong con đường sai.  Họ đang vướng vào một mối quan hệ bất chính, hay dính trong một sự nghiện ngập nào đó. Hoặc họ có thể đang xa bỏ Chúa. Bạn có thể nhìn thấy nhưng bạn vẫn im lặng. Bạn đang áp dụng lối biện minh của thế kỷ 21 "Đây không phải là chuyện của tôi."

Đó là chuyện của bạn nếu bạn yêu thương họ. Tình yêu thương quan tâm. Tình yêu nói rằng: "Tôi thật lòng thương bạn nên không muốn bạn làm như vậy. Đùng tự hủy diệt mình.  Tôi thật lòng quan tâm nên liều mình khuyên bạn."  Khi bạn hành động, Đức Chúa Trời sẽ phán qua bạn.

"Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín; Còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy" (Châm-ngôn 27:6).

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan