Đấng đã kêu gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24)
Thiên đàng là nơi chúng ta sẽ không còn phạm tội nữa; cuộc chiến với kẻ ác sẽ chấm dứt hoàn toàn. Ở đó không còn kẻ cám dỗ rình rập để làm chân ta vấp ngã. Nơi ấy, kẻ gian ác không còn quấy nhiễu, và những tâm hồn mệt mỏi được nghỉ yên. Thiên đàng là cơ nghiệp tinh sạch, là miền đất của sự thánh khiết trọn vẹn, vì thế cũng là nơi an toàn tuyệt đối.
Nhưng chẳng phải ngay khi còn ở trần gian, các thánh đồ cũng đôi lúc nếm trải niềm vui của sự an ổn phước hạnh sao? Lời Chúa dạy rằng tất cả những ai hiệp một với Đấng Christ đều được an toàn; người công chính sẽ bước đi trên con đường ngay thẳng; và những ai phó thác linh hồn mình cho sự chăm sóc của Đấng Christ sẽ kinh nghiệm Ngài là Đấng bảo vệ thành tín và không hề thay đổi.
Được nâng đỡ bởi lẽ thật ấy, chúng ta có thể tận hưởng sự an ổn ngay trên đất này — không phải thứ an ổn cao vời, vinh hiển khiến ta không bao giờ vấp ngã, nhưng là sự an ổn thánh khiết đến từ lời hứa chắc chắn của Chúa Giê-xu: rằng bất cứ ai tin Ngài sẽ không bao giờ hư mất, nhưng sẽ ở với Ngài nơi Ngài ngự. Hỡi người tin Chúa, hãy thường xuyên và vui mừng suy ngẫm về giáo lý sự bền đỗ của các thánh đồ, và hãy tôn vinh sự thành tín của Đức Chúa Trời bằng một lòng tin cậy thánh khiết nơi Ngài.
Nguyện Đức Chúa Trời khiến bạn cảm nhận sâu sắc sự an toàn của mình trong Đấng Christ Giê-xu! Nguyện Ngài khẳng định cho bạn biết rằng tên bạn đã được khắc trong bàn tay Ngài, và nhẹ nhàng thì thầm bên tai bạn lời hứa: “Đừng sợ, vì Ta ở cùng con.”
Hãy hướng mắt nhìn Ngài — Đấng Bảo Chứng vĩ đại của giao ước — thành tín và chân thật, vì thế Ngài đã ràng buộc chính mình để trình diện bạn, trong sự yếu đuối của bạn, cùng với toàn thể dân được chọn, trước ngai Đức Chúa Trời. Trong sự chiêm ngưỡng ngọt ngào ấy, bạn sẽ uống chén cứu rỗi và nếm trải hương vị của thiên đàng. Bạn sẽ được nếm trước những niềm vui làm say đắm linh hồn các thánh đồ trên trời, nếu bạn có thể tin cách vững vàng rằng: “Đấng đã gọi anh em là thành tín; chính Ngài sẽ làm trọn điều ấy.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
