Quốc Tế

Khi Trung Quốc Gia Tăng Bắt Bớ Các Mục Sư, Gia Đình Một Mục Sư Bị Giam Giữ Khởi Động Chiến Dịch Giáng Sinh Tại Hoa Kỳ

Bởi Cbn.com··3 phút đọc
Khi Trung Quốc Gia Tăng Bắt Bớ Các Mục Sư, Gia Đình Một Mục Sư Bị Giam Giữ Khởi Động Chiến Dịch Giáng Sinh Tại Hoa Kỳ

Các Cơ Đốc nhân tại Trung Quốc vẫn kiên trì rao truyền Phúc Âm của Chúa Giê-xu trên khắp đất nước. Khi Tin Lành lan rộng qua những hội thánh tư gia hoạt động âm thầm, ngày càng nhiều mục sư và người đứng đầu bị tấn công. Gần đây, một nhóm mục sư đã bị bắt chỉ vì bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa Giê-xu Christ.

Trong làn sóng đàn áp này có Mục sư Ezra Jin, người lãnh đạo Hội Thánh Zion, bị bắt từ tháng Mười. Tại Hoa Kỳ, vợ và con gái ông đang tìm kiếm sự hỗ trợ để kêu gọi trả tự do cho ông và cho nhiều tín hữu khác.

Mục sư Ezra Jin Mingri là người sáng lập hệ thống Hội Thánh Zion — một trong những mạng lưới hội thánh tư gia lớn nhất của phong trào Tin Lành độc lập tại Trung Quốc. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của hội thánh đã thu hút sự chú ý của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn đến việc đàn áp và cuối cùng là bắt giữ Mục sư Jin.

Con gái ông, Grace Jin Drexel, kể lại: “Có khoảng ba mươi cảnh sát, nhiều người mặc thường phục, ập vào nhà. Họ còng tay và lôi bố tôi đi,” cô nói.

Đối với vợ ông, bà Anna Liu, việc chồng bị bắt là biến cố nặng nề: “Thật khó chấp nhận… vì Trung Quốc nay đã mở cửa với thế giới phương Tây, kinh tế cũng phát triển. Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bị bỏ tù chỉ vì đức tin Cơ Đốc của mình nữa.”

Mục sư Jin cùng 17 mục sư khác bị cáo buộc “sử dụng trái phép mạng thông tin,” mức án có thể lên đến ba năm tù.

Drexel giải thích rằng chính quyền đã thay đổi một số quy định để nhắm vào các mục sư:
“Đây là cáo buộc mới — thực chất họ vừa sửa lại luật. Họ dựa vào những bài giảng của bố tôi được phát trực tuyến và các buổi thờ phượng trên Zoom, rồi quy vào tội phạm pháp.”

Bà Anna và Grace, hiện sống tại Hoa Kỳ, đang liên hệ với chính quyền Trump, Quốc hội, và các hội thánh, với hy vọng gây áp lực để Trung Quốc trả tự do cho Mục sư Jin và những mục sư khác. Nhân dịp Giáng Sinh, họ cũng khởi động một chiến dịch thiệp Giáng Sinh, kêu gọi mọi người viết thiệp gửi đến các mục sư đang bị giam giữ.

Hội Thánh Zion được Mục sư Jin thành lập vào năm 2007, ban đầu có hơn một nghìn tín hữu. Năm 2018, chính quyền ra lệnh cấm, và ông phải dẫn dắt hội thánh hoạt động ngầm. Từ đó, Zion Church tăng trưởng lên đến 10.000 tín hữu.

Bà Liu chia sẻ: “Tôi tin chúng ta cần tiếp tục nương cậy nơi Chúa, dù tôi không hiểu hết chương trình của Ngài lúc này. Nhưng tôi biết kế hoạch của Ngài cho Trung Quốc là tốt lành. Xin hãy cầu nguyện để 1,4 tỷ con người tại đó có cơ hội nghe Tin Lành.”

Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua nghị quyết lên án việc bắt giữ Mục sư Jin và các lãnh đạo hội thánh khác. Chính quyền Trump cũng đang đưa vấn đề này vào các cuộc trao đổi ngoại giao. Gia đình hy vọng Tổng thống Trump sẽ nêu rõ vấn đề tự do tôn giáo khi làm việc với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Gia đình không thể liên lạc trực tiếp với Mục sư Jin; họ chỉ nhận được lời nhắn qua luật sư tại Trung Quốc. Bà Liu kể rằng mỗi lần luật sư được gặp ông, ông đều gửi lời khích lệ:
“Anh ấy nói Đức Thánh Linh đang nâng đỡ anh, và anh xem đó là một vinh dự được cùng chịu khổ với Chúa Giê-su.”

Hiện vẫn chưa rõ chính quyền Hoa Kỳ có thể tác động đến mức nào để giúp trả tự do cho các mục sư. Gia đình Mục sư Jin đang tiếp tục đặt trọn niềm tin nơi Chúa, bám lấy lời Ngài trong Lu-ca 18:27: “Điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được.”

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan