Bethlehem và Jerusalem đã bước vào mùa Giáng Sinh với các hoạt động mừng Giáng Sinh ngoài trời và ánh đèn lung linh — điều lần đầu xuất hiện trở lại sau hai năm trầm lắng, đánh dấu một khoảnh khắc hy vọng đầy xúc động giữa bối cảnh hai thành phố vẫn còn chịu tác động nặng nề về kinh tế và nhân đạo sau chiến sự Gaza.

Cuối tuần qua, từng đoàn người đã đổ về Quảng trường Máng Cỏ ở Bethlehem để chứng kiến cây thông khổng lồ của thành phố được thắp sáng — sự kiện từng bị hoãn hai năm liền nhằm bày tỏ tình liên đới với người dân Gaza.

Buổi lễ, dù giản dị nhưng mang tính biểu tượng sâu sắc, đã quy tụ hàng ngàn người háo hức chờ đợi sự trở lại của một truyền thống thân quen.

Đại diện của Dòng Phanxicô Custody of the Holy Land — trong đó có linh mục giáo xứ Bethlehem, Rafael Tayem, và Francesco Ielpo — đã cùng người dân đón giây phút được mong đợi từ lâu, đầy nhẹ nhõm và gắn kết.

Thị trưởng Bethlehem, ông Maher Nicola Canawati, thừa nhận niềm vui xen lẫn day dứt khi thành phố mở lại lễ hội trong lúc nơi khác vẫn chịu đau thương.

Ông nói với BBC, “Có người cho rằng lúc này không nên ăn mừng, cũng có người nghĩ là nên. Nhưng sâu trong lòng tôi, tôi tin đây là điều đúng — bởi Giáng Sinh không bao giờ nên bị ngưng lại. Đây là ánh sáng hy vọng cho chúng tôi.”

Sau nhiều năm các chợ đóng cửa, phố xá im lìm, ngành du lịch suy sụp, Bethlehem hy vọng mùa lễ hội này sẽ mở đầu cho tiến trình phục hồi.

Thế nhưng khó khăn vẫn còn nặng nề. Lệnh ngừng bắn từ 9/10 gần như không mang lại sự cải thiện đáng kể nào về nhân đạo hay kinh tế.

Theo BBC, các doanh nghiệp đang chật vật, thất nghiệp tăng mạnh kể từ sau cuộc tấn công của Hamas năm 2023 khiến hàng chục ngàn lao động Bờ Tây mất việc ở Israel.

Nhiều gia đình sống nhờ lương công chức tiếp tục chỉ nhận được lương từng phần, trong khi Chính quyền Palestine rơi vào khủng hoảng tài chính trầm trọng — bị siết nguồn thu thuế do Israel phong tỏa, với lý do các khoản tiền này liên quan đến chương trình hỗ trợ tù nhân. Phía PA nói họ đã cải cách hệ thống phúc lợi.

Trong bối cảnh doanh nghiệp teo tóp, gia đình chật vật, nhiều Cơ Đốc nhân Palestine đón một mùa Giáng Sinh vẫn còn rất dè dặt, dù các sự kiện cộng đồng đã trở lại phần nào. Dẫu vậy, người dân địa phương vẫn đón nhận sự thay đổi này với niềm vui.

Nadya Hazboun, một nhà thiết kế trang sức, chia sẻ với BBC: “Đây là nơi tất cả bắt đầu, nên cũng là nơi có thể gửi đến thế giới thông điệp Giáng Sinh thật sự là gì. Nếu năm nay Giáng Sinh bình an, tôi hy vọng điều đó sẽ là một lời nhắn đẹp cho cả thế giới.”

Lễ thắp sáng được nối tiếp bằng các bài phát biểu, chương trình ca nhạc và những tiết mục văn hóa. Andrea Bocelli gửi lời chúc quốc tế cùng một bài nhạc đặc biệt; thị trưởng Bethlehem và thị trưởng Assisi cũng gửi thông điệp hy vọng và hòa bình cho Palestine và xa hơn nữa. Dàn hướng đạo sinh mở màn bằng cuộc diễu hành và quốc ca Palestine, sau đó là phần trình chiếu đa phương tiện mang tên Từ Bóng Tối Chiến Tranh, Bình An Được Sinh Ra.

Các lãnh đạo Công giáo, Chính thống giáo và Armenia cùng tiến lên chúc phước trước khi cây thông được thắp sáng trong tiếng đếm ngược đầy hân hoan.

Dù khách du lịch vẫn còn rất ít và nhiều cửa hàng chưa thể mở lại hoàn toàn, một số du khách, trong đó có tín hữu hành hương từ Nga và một số người Palestine mang quốc tịch Israel đã bắt đầu trở lại.

Một hướng dẫn viên địa phương, anh Hamza, nói với BBC: “Đây là thành phố du lịch; không có du lịch thì không có sự sống. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ quay lại như trước, từ khắp nơi. Chúng tôi bắt đầu bằng lễ thắp sáng cây thông… và chờ đợi.”

Tại Jerusalem, các lễ hội Giáng Sinh cũng đã trở lại ngày 7/12 khi học sinh và gia đình tụ họp trong Lễ Hội Giáng Sinh hằng năm của trường Terra Santa — một truyền thống cũng từng bị gián đoạn vì tình hình khu vực.

Khuôn viên trường rộn rã âm nhạc, những quầy đồ ăn, góc chụp hình và các tiết mục của học sinh — chương trình được đẩy lên cao trào khi cây thông trên sân thượng được thắp sáng. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là phần trình diễn của ca đoàn Trường Helen Keller ở Beit Hanina.

Ngôi trường, do linh mục Paulo Paulista điều hành và phục vụ trẻ em với nhiều dạng khuyết tật khác nhau, đã mang đến một tiết mục chân thành khiến khán giả không ngớt vỗ tay. Phần trình diễn không chỉ thể hiện tài năng, mà còn cho thấy cam kết xây dựng cộng đồng bao dung của thành phố — và tinh thần ấm áp mà Giáng Sinh luôn đem lại.

Suốt buổi chiều, học sinh Terra Santa trình diễn thơ, nhạc, và các vở kịch ngắn — những sáng tạo nghệ thuật mà nhiều gia đình tưởng rằng sẽ khó trở lại trong bối cảnh căng thẳng khu vực.

Dù triển vọng kinh tế còn nhiều bất ổn và căng thẳng vẫn bao trùm, việc ánh đèn Giáng Sinh đồng loạt trở lại ở Bethlehem và Jerusalem đã mang đến một sự ấm áp rất thật — như một sợi dây kết nối cộng đồng.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: christiantoday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com