Quốc Tế

Hàng Nghìn Người Kinh Nghiệm Sự Đột Phá - Chữa Lành Và Phục Hồi Thuộc Linh Tại Lễ Cầu Nguyện Ở Hàn Quốc

Bởi Cbn.com··3 phút đọc
Hàng Nghìn Người Kinh Nghiệm Sự Đột Phá - Chữa Lành Và Phục Hồi Thuộc Linh Tại Lễ Cầu Nguyện Ở Hàn Quốc

SEOUL, Hàn Quốc – Khi bình minh vừa ló dạng, hàng nghìn người bên trong Hội Thánh Myungsung Presbyterian Church đồng thanh hô vang danh Chúa, cùng những tiếng cầu nguyện.

Sự kiện này được tổ chức hai lần mỗi năm tại hội thánh – kéo dài năm ngày vào tháng 3 và tháng 9 – và mỗi ngày có khoảng 25.000 người tham dự với mong muốn tìm ơn đột phá, được chữa lành và tìm lại sức sống thuộc linh.

Không chỉ là truyền thống của hội thánh, mà còn là truyền thống gia đình. Những em bé từng tham dự các kỳ lễ cầu nguyện trước đây giờ đã lớn và đưa con mình đến tham dự. “Từ khi còn nhỏ, tôi đã kinh nghiệm ơn phước từ việc cầu nguyện,” tín hữu Jung Jinju chia sẻ với CBN News. “Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi, đặc biệt là ban cho tôi sức khỏe tốt. Vì vậy tôi dẫn các con mình đến đây.”

Con gái chị Jung – Sira Kim – cũng kể lại một lần Chúa đáp lời cầu nguyện, “Khi tôi mới 4 tuổi, lần đầu tham dự lễ cầu nguyện sáng sớm. Dù thức dậy sớm thật khó, nhưng tôi rất vui vì Chúa đã lắng nghe. Lần gần đây, tôi cầu nguyện được tham dự một trại hè tại Mỹ – và Ngài đã đáp lời.”

Truyền thống cầu nguyện vào lúc sáng sớm đã là một phần quan trọng trong đời sống Cơ Đốc tại Hàn Quốc hơn 140 năm qua. Tuy nhiên, với sự đô thị hóa lan rộng, thói quen này đã phần nào mai một.

Mục sư Kim Sam-hwan – nhà sáng lập Myungsung Church – đã đặt lại bước khởi đầu cho truyền thống này bằng việc khởi xướng các buổi lễ cầu nguyện thường xuyên vào mỗi năm.

Ông nói rằng theo Kinh Thánh có một “thời điểm vàng” cho việc cầu nguyện – và đó là buổi sáng sớm, “Những biến cố trọng đại như Giê-ri-cô sụp đổ, dân Y-sơ-ra-ên được giải cứu, và sự phục sinh của Đấng Christ đều diễn ra vào lúc bình minh. Sáng sớm là thời điểm bóng tối bị xua tan và sự sống trỗi dậy. Tôi tin rằng nhiều vấn đề của thế giới có thể được giải quyết qua sự cầu nguyện.”

Con trai ông Kim – hiện là mục sư Hana Kim – nhớ lại rằng chính việc cầu nguyện sáng sớm đã giúp hội thánh phát triển mạnh: chỉ từ 25 thành viên năm 1980, đến nay đã có hơn 100.000 tín hữu.

Một trong những kết quả nổi bật của việc cầu nguyện là trường hợp Tổ chức Cải tạo Somang – một nhà tù do Hội Thánh của Kim và chính phủ Hàn Quốc hợp tác thành lập. Đây hiện là một trong những cơ sở mẫu tại châu Á, giúp biến đổi tù nhân thông qua Phúc Âm.

Ông Kim cũng lưu ý rằng Hàn Quốc đang trải qua nhiều thách thức: mối đe dọa từ Bắc Hàn, kinh tế trì trệ do dân số già và tỷ lệ sinh thấp, đồng thời thế hệ trẻ với chỉ 5% là tín hữu.

Ông kêu gọi mọi người biến việc cầu nguyện buổi sáng thành lối sống, “Hãy bước ra khỏi vùng an toàn. Hãy nóng cháy cho Chúa và sự cầu nguyện.”

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan