Một cậu bé ngồi trên bậc thềm của một tòa nhà, trước mặt là một chiếc nón và tấm bảng ghi: “Cháu bị mù, xin hãy giúp cháu!”
Mọi người đi ngang qua, thỉnh thoảng mới có người bỏ vài đồng xu vào nón. Bỗng có một người đàn ông dừng lại, đặt ít tiền vào rồi cầm tấm bảng lên, viết thêm vài chữ trước khi trả lại cho cậu bé. Thời gian trôi qua, cậu bé nhận ra rằng càng lúc càng có nhiều người dừng lại cho tiền.
Khi người đàn ông quay lại, cậu nhận ra giọng nói của ông và hỏi: “Chú đã viết gì lên tấm bảng vậy?”
Người đàn ông mỉm cười đáp: “Chú chỉ viết lại sự thật, nhưng theo cách khác thôi — ‘Hôm nay là một ngày thật đẹp, chỉ tiếc là cháu không thể nhìn thấy nó.’”
Cả hai câu đều nói cùng một sự thật, nhưng câu thứ hai khiến mọi người nhận ra mình được phước như thế nào khi còn có thể nhìn thấy.
Mùa này, chúng ta cần nhắc lòng mình về những ơn phước đang có, thay vì chỉ nhìn vào điều mình thiếu.
Hãy Biết Ơn Vì...
- Bạn có nước sạch để uống. Gần 1,1 tỷ người trên thế giới không có nước sạch để uống.
- Bạn được ăn ba bữa mỗi ngày. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính: 1/3 dân số thế giới ăn uống dư thừa, 1/3 thiếu ăn, và 1/3 đang đói.
- Bạn có điện để dùng. Hơn 1,5 tỷ người vẫn sống trong trình trạng không có điện.
- Bạn có mái nhà che nắng che mưa. Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết có 100 triệu người vô gia cư trên thế giới.
- Bạn có xe để đi lại. Trên thế giới, trung bình 8 người thì chỉ 1 người có xe riêng.
- Bạn có nhà vệ sinh xả nước. Khoảng 2,6 tỷ người không có bất kỳ công trình vệ sinh nào.
- Bạn biết đọc và viết. Có gần 1 tỷ người bước vào thế kỷ 21 mà không biết đọc hay thậm chí ký tên.
- Bạn được tự do thờ phượng Chúa. Hơn 75% dân số thế giới sống trong những nơi có hạn chế tôn giáo nghiêm trọng, và Cơ Đốc nhân tại hơn 60 quốc gia bị bắt bớ chỉ vì tin vào Chúa Giê-xu Christ.
Chúa Giê-xu là tấm gương về lòng biết ơn, Ngài tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời Ngài (Giăng 11:41). Các thiên sứ trên trời cũng dâng sự cảm tạ (Khải-huyền 4:9), và Kinh Thánh dạy chúng ta hãy dâng lời cảm tạ làm sinh tế cho Đức Chúa Trời (Thi-thiên 50:14). Sứ đồ Phao-lô cũng nói, “hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
Lòng biết ơn chính là chìa khóa của phép lạ trong đời sống. Hãy nhớ lại phép lạ hóa bánh và cá (Ma-thi-ơ 14:13-21).
Chúa Giê-xu đối diện với một nhu cầu lớn — đoàn dân đang đói, mà thức ăn lại quá ít. Nhưng Ngài không hoảng hốt, không than phiền, cũng không đòi xin thêm. Thật ngạc nhiên, Ngài chỉ dâng lời tạ ơn cho điều Ngài đang có. Và chính khi Ngài tạ ơn cho điều nhỏ bé, phép lạ đã xảy ra. Khi chúng ta biết ơn vì điều mình đang có, Đức Chúa Trời sẽ ban thêm điều chúng ta chưa có. Nhưng phần lớn chúng ta lại làm ngược lại — khi thấy thiếu, chúng ta than phiền, buồn bực, hiếm khi dâng lời tạ ơn. Chúa Giê-xu không có đủ, nhưng Ngài vẫn tạ ơn, và chính lời tạ ơn ấy đã nhân bội điều Ngài có trong tay.
Công thức cho sự nhân bội là: Hãy tạ ơn vì điều bạn có, thay vì than phiền vì điều bạn chưa có. Vậy bạn sẽ chọn cầm lấy vài chiếc bánh và cảm tạ Chúa, thay vì trách Ngài vì ban cho quá ít chứ? Mùa Lễ Tạ Ơn này, Hãy dâng lời cảm tạ cho điều bạn đang có — và xem thử Đức Chúa Trời sẽ làm gì tiếp theo!
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: pastorvlad.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
