Halloween Năm Nay: Cha Mẹ Cơ Đốc Có Thể Làm Gì

Cha mẹ Cơ-đốc phải làm gì trước áp lực văn hóa mạnh mẽ đối với việc bạn bè tổ chức tiệc Halloween?
Hãy đối mặt với điều đó, nếu bạn là cha mẹ có con nhỏ, bạn sẽ phải đối mặt với một vấn đề khó khăn vào ngày 31 tháng 10 hàng năm! Bạn không muốn con mình sống tách biệt hoàn toàn với bạn bè một cách không cần thiết. Nhưng bạn cũng không muốn thỏa hiệp một cách vô tâm trước mọi áp lực xã hội và nền văn hóa của một thế giới vô đạo.
Cơ-đốc nhân luôn dễ dàng lên án phe đối lập hơn là đưa ra những giải pháp thay thế thực sự theo Kinh Thánh. Do đó, tôi xin phép đề xuất một số lựa chọn thay thế khả thi để chúng ta có thể thay thế chủ nghĩa ngoại giáo Halloween bằng những điều tốt đẹp mang lại niềm vui cho con trẻ.
Trước tiên, hãy cùng con nghiên cứu Kinh Thánh để biết Chúa nói gì về việc theo đuổi những thực hành huyền bí. Tra cứu với con những từ như “ma thuật”, “phù thủy”, “đồng cốt”, “bói toán”. Đây có thể là một sự mở mang tầm mắt thực sự cho cả bạn và con.
Dưới đây là một số phân đoạn bạn có thể cùng học với con: Sáng-thế 40:8; Lê-vi 19:26-28; 20:6; Phục-truyền 4:19, 7:25-26, 17:2-5, 18:9-14; 1 Sa-mu-ên 15:23; 2 Các-vua 17:16-18; Ê-sai 47:13-15; Mi-chê 3:6-7; Sô-phô-ni 1:5; Giăng 3:19; 1 Cô-rinh-tô 10:16-21; Ê-phê-sô 5:5-11; 2 Phi-e-rơ 2:1-3.
Tiếp theo, hãy thử thay thế bữa tiệc Halloween thông thường bằng một bữa tiệc khác—có thể gọi là “Lễ Hội Mùa Thu” thay vì “Lễ Hội Ma”. Nếu trẻ đang ở độ tuổi thích hóa trang, hãy thay những bộ trang phục Halloween truyền thống mang màu sắc ma quái bằng những bộ trang phục tươi sáng dễ thương như chú hề, động vật, đồ cổ trang, v.v. Hoặc bạn có thể tổ chức một “Bữa Tiệc của các Thánh Đồ” yêu cầu mọi ngươi hóa trang thành các nhân vật trong Kinh Thánh... thêm vào các trò chơi, đồ ăn thức uống và cách trang trí không theo phong cách Halloween, kèm theo một bộ phim hay như “Thiên Lộ Lịch Trình” hoặc phim hoạt hình mà các con yêu thích.
Nếu bạn trang trí nhà mình, hãy sử dụng những món đồ trang trí đầy màu sắc theo mùa, tránh những biểu tượng Halloween thông thường (phù thủy, mạng nhện, đầu lâu..).
Hãy cố gắng tận dụng thời gian này như một cơ hội để làm chứng. Thiết kế những truyền đạo đơn ngắn gọn, dễ hiểu và dán vào những chiếc kẹo mà bạn phân phát. Không phải ai nhận kẹo cũng đọc những lời ghi trên đó, nhưng chúng ta được kêu gọi hãy “gieo giống” cách trung tín. Nếu bạn gieo giống tốt, biết đâu một số hạt sẽ rơi nhằm nơi “đất tốt” (Ma-thi-ơ 13:23).
Tôi nghĩ đã đến lúc các bậc cha mẹ chúng ta phải thức tỉnh và ngăn chặn ảnh hưởng không tốt của Sa-tan trong đời sống của con em chúng ta. Halloween chỉ là một trong những cơ hội để hắn thoải mái hành động trong một lĩnh vực mà chúng ta thường phớt lờ vì cho là không mấy quan trọng. Tôi biết rằng khi lên tiếng phản đối việc này, chúng ta luôn có nguy cơ bị gọi là những kẻ cuồng tín! Nhưng Đấng Christ không kêu gọi chúng ta trở nên những người được lòng nhiều người—mà là những người công bình và trung tín.
Là Cơ-đốc nhân, chúng ta đừng nên dính líu gì đến ma quỷ, phù thủy, ma cà rồng và quái vật! Những thứ đó thuộc về chúa của sự tối tăm. Là Cơ-đốc nhân, chúng ta phải tập trung vào Chúa Giê-xu Christ, Đấng là “sự sáng soi trong tối tăm” (Giăng 1:5). Và chúng ta hãy nghe theo lời khuyên của Phao-lô: “Hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài… Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng” (Ê-phê-sô 5:1,8).
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: crosswalk.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





