Chuyên Đề

Giải Đáp Thắc Mắc Của Con Trẻ Trong Dịp Halloween

Bởi Crosswalk.com··5 phút đọc
Giải Đáp Thắc Mắc Của Con Trẻ Trong Dịp Halloween

Chuyện xảy ra vào một đêm tối tăm và mưa gió…

Đó là cách nhiều câu chuyện ma bắt đầu. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu con bạn sợ bóng tối và tưởng tượng ra những hình ảnh đáng sợ mà một đêm Halloween có thể mang lại? Dưới đây là một số câu hỏi của trẻ mà cha mẹ có thể sử dụng để chỉ cho các con biết lẽ thật về Đấng Christ.

“Ba mẹ ơi, Freddie kể với con tối qua bạn ấy đã nhìn thấy ma. Có ma thật không?”

Người chết không thể trở lại thế giới này như một hồn ma. Có một vài câu chuyện trong Kinh Thánh về những con người sống lại từ cõi chết, nhưng đó là nhờ vào quyền năng của Chúa vì Ngài là nguồn của mọi sự sống. Trong Lu-ca 8, chúng ta đọc về một bé gái 12 tuổi bị bệnh nặng. Trong khi cha em, Giai-ru, đang cầu xin Chúa Giê-xu đến chữa lành cho em thì em đã chết rồi. Nhưng cô bé ấy đã không chết luôn! Chúa Giê-xu đã khiến em sống lại sau đó. Ngài có thể làm điều đó dễ dàng như thể đánh thức cô bé ấy dậy sau một giấc ngủ sâu, bởi vì Ngài là Con của Đức Chúa Trời.

Trong mọi câu chuyện Kinh Thánh về một người chết đi sống lại, chính quyền năng của Chúa đã phục hồi họ và chính Chúa là Đấng được vinh hiển. Điều đó rất khác với những câu chuyện ma mà người ta hay kể để hù con nít. Những câu chuyện bịa đặt đó được thiết kế để khiến chúng ta sợ hãi. Nhưng thay vào đó, những câu chuyện có thật về Chúa Giê-xu sẽ khiến chúng ta vui vẻ. Và nếu chúng ta có Chúa Giê-xu là bạn, chúng ta không cần phải sợ ma.

“Ba mẹ ơi, Amy nói có phù thủy bay qua cửa sổ nhà bạn ấy vào đêm Halloween. Con thấy sợ lắm!"

Đúng là ngày nay có nhiều người chọn sống như phù thủy và tôn thờ các thế lực đen tối. Họ đã quay lưng lại với Chúa. Nhưng họ không thể bay trên cán chổi hoặc lơ lửng nơi cửa sổ phòng ngủ của trẻ em! Và chúng ta không cần phải sợ họ. Chúa cảm thông khi chúng ta thấy sợ hãi về mọi việc. Trên thực tế, có 366 lần trong Kinh Thánh Chúa bảo chúng ta đừng sợ hãi. 366 lời nhắc nhở cho 365 ngày trong năm, cộng thêm một ngày đặc biệt đáng sợ! Vì vậy, bất cứ khi nào cảm thấy sợ hãi, chúng ta có thể nói với Chúa. Chúng ta có thể cảm ơn Ngài vì Ngài mạnh mẽ hơn nhiều so với bất cứ điều gì khiến chúng ta sợ hãi. Và chúng ta có thể cầu xin Ngài giúp chúng ta tin tưởng Ngài nhiều hơn để không phải sợ hãi nữa.

“Ba mẹ ơi, Pete nói với con rằng vào dịp Halloween, ma quỷ sẽ hiện ra và núp trong bóng tối để chờ bắt người.”

Thế giới của chúng ta có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể rờ chạm và nhìn ngắm, nếm được và nghe thấy. Vì vậy, chúng ta biết những điều đó là có thật. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thế giới thuộc linh cũng có thật nữa, mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy gì. Vậy ma quỷ có thật, và tà linh cũng vậy. Nhưng khi chúng ta đọc về tà linh ma quỷ trong các sách Phúc Âm, có một sự thật là chúng không có quyền gì trên Chúa Giê-xu. Thay vào đó, ma quỷ phải làm theo những gì Chúa bảo, và đi đến nơi nào Ngài cho phép chúng đi, thậm chí là nhập vào một đàn lợn! (Mác 5:1-15)

Nhiều người sợ bóng tối. Đó là bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy gì trong bóng tối. Nhưng Kinh Thánh mô tả Chúa Giê-xu là “sự sáng”! (Giăng 8:12) Và giống như khi ta bật đèn lên, ngay cả căn phòng tối tăm nhất cũng không còn tối nữa. Bóng tối bị ánh sáng đẩy lùi. Nếu con bạn sợ hãi vào đêm Halloween, việc bật đèn trong phòng có thể giúp ích. Điều đó không chỉ giúp các con thấy an tâm, mà còn nhắc nhở rằng Chúa Giê-xu là “sự sáng của thế gian”. Ngài mạnh hơn nhiều so với ma quỷ. Ngài mạnh hơn nhiều so với bất kỳ tà linh hay ác quỷ nào. Chúng ta có thể tin tưởng Ngài khi chúng ta cảm thấy sợ hãi.

“Ba mẹ ơi, Jenny tin vào phù thủy và thây ma. Vậy tại sao bạn ấy không tin Chúa?”

Halloween có thể là một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ về những gì chúng ta tin và lý do tại sao chúng ta tin vào điều đó. Đó là thời điểm trong năm mà nhiều người, người lớn cũng như trẻ nhỏ, sẽ nói về những thứ vô hình mà họ tin là có thật, chẳng hạn như thây ma hay ác quỷ. Chúa Giê-xu từng nói với các bạn của Ngài rằng, nếu họ muốn biết Đức Chúa Cha như thể nào, họ chỉ cần nhìn vào Chúa Giê-xu. (Giăng 14:9) Vì vậy, một cách để giúp bạn bè chúng ta tin vào Đức Chúa Trời là cho họ thấy Chúa Giê-xu.

Vào dịp Halloween, cha mẹ có thể đọc cho các con nghe một “câu chuyện ma có thật” trong Phúc Âm. Chẳng hạn, câu chuyện Chúa Giê-xu đi trên mặt nước (Ma-thi-ơ 14: 22-33), hay khi Ngài hiện ra với bạn bè sau khi chết và ăn một ít đồ ăn để chứng minh cho họ thấy Ngài không phải là ma (Lu-ca 24:36-43). Trong cả hai câu chuyện này, ban đầu bạn bè của Chúa Giê-xu tưởng ngài là ma vì ngài đang làm những việc mà họ biết là không con người nào có thể làm được - ngài đi trên mặt nước, ngài xuất hiện trong một căn phòng khóa trái cửa. Chúa Giê-xu có thể làm nhiều việc khác mà không ai có thể làm được - Ngài có thể chữa lành người bệnh chỉ bằng cách chạm vào họ; Ngài có thể ngăn chặn những cơn bão chỉ bằng cách nói chuyện với chúng; Ngài thậm chí có thể khiến người chết sống lại. Và lý do duy nhất Chúa Giê-xu có thể làm tất cả những điều này là vì Ngài chính là Đức Chúa Trời.

Và đó là một trong những cách tuyệt vời để trải qua mùa Halloween năm nay!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan