Cầu Nguyện Hàng Ngày - Biết Ơn Về Những Phước Lành Trong Cuộc Sống

Đã bao giờ bạn cảm thấy như mình thức dậy vào mỗi buổi sáng chỉ để phải đối diện với nhiều nan đề hơn? Giống như chúng đang đợi bạn mở mắt, để có thể thu hút mọi sự chú ý của bạn ngay khi vừa bắt đầu một ngày mới? Các nan đề có thể làm hao mòn chúng ta. Đánh cắp năng lượng của chúng ta. Nhưng trong quá trình giải quyết nhiều nan đề theo cách của mình, chúng ta có thể không nhận ra ảnh hưởng của chúng đến thái độ sống của chúng ta.
Việc tập trung vào các nan đề trong cuộc sống có thể dẫn đến thất vọng, chán nản hoặc thậm chí là tuyệt vọng. Có một cách để đảm bảo rằng nan đề không làm lu mờ những phước lành trong đời sống của chúng ta là thái độ biết ơn. Việc phải xử lý hết nan đề này đến nan đề khác để lại cho tôi một danh sách những điều hiếm hoi mà tôi nên biết ơn. Nhưng tôi luôn có thể tìm thấy những thứ để lấp đầy danh sách đó, ngay cả khi cuộc sống của tôi dường như đầy rẫy những nan đề.
“...hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.” 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Chúng ta đã quen thuộc với câu nói đã có từ rất lâu, “Hãy Đếm Những Ơn Phước Chúa Ban Cho Bạn”. Đó là điều mà nhiều người trong chúng ta đã học được từ khi khi còn nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta có thường dừng lại và công bố những điều mà chúng ta biết ơn không? Đặc biệt là trong thế giới ngày nay, nơi mà phàn nàn và tranh cãi đã trở thành một lối sống?
Phao-lô đưa ra sự hướng dẫn cho hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca để giúp họ sống đời sống dư dật và hiệu quả trong bất kỳ hoàn cảnh nào họ gặp phải. Ông khuyến khích họ “hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh...” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Đúng, cuộc sống sẽ có những khó khăn và thách thức, nhưng Phao-lô đã học được sức mạnh của lòng biết ơn. Ông biết được lẽ thật quý giá này. Trong những thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời, chúng ta vẫn có thể khám phá ra sự bình an và hy vọng của Đấng Christ bằng cách đếm các phước lành của mình.
Thật dễ dàng để những suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra không như ý mình làm át đi nhiều thứ đang diễn ra tốt đẹp. Nhưng chúng ta chỉ mất một chút thời gian để tìm thấy điều gì đó mà chúng ta có thể biết ơn, dù điều đó có vẻ nhỏ bé. Chỉ cần dừng lại một chút để cảm ơn Chúa vì một điều gì đó giữa những thử thách có thể thay đổi cách nhìn của chúng ta từ chán nản thành hy vọng. Hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện về lòng biết ơn đối với những phước lành trong cuộc sống.
Lạy Cha Thiên Thượng,
Cảm ơn Cha vì những phước lành trong cuộc sống của con. Con phải thú nhận rằng con đã không dừng lại để nói cảm ơn Ngài mặc dù Ngài đã ban phước cho con theo rất nhiều cách. Thay vào đó, con đã để cho các nan đề chiếm lấy sự chú ý của mình. Xin tha lỗi cho con, Chúa ơi. Ngài xứng đáng với tất cả sự biết ơn mà con có thể dâng lên và nhiều hơn thế nữa.
Nan đề ngày càng chồng chất, và càng tập trung vào chúng thì con càng thấy nản lòng. Lời Chúa dạy con giá trị của lòng biết ơn. Như trong Thi-thiên 50:23, Lời Chúa phán, “Ai dâng lời cảm tạ làm tế lễ là tôn vinh Ta, còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.” Xin giúp con ghi nhớ lời hứa tuyệt vời này và coi lòng biết ơn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của con.
Bắt đầu mỗi một ngày bằng cách cảm ơn Chúa vì những phước lành trong cuộc sống sẽ đổi mới thái độ của con khi phải đối diện với bất kỳ nan đề nào có thể xảy ra trong đời sống con. Lòng biết ơn là một vũ khí mạnh mẽ chống lại sự chán nản và tuyệt vọng. Lạy Chúa, xin hãy thêm sức cho con để chống lại sự sao lãng và giúp con tập trung hoàn toàn vào lòng tốt của Chúa. Cảm ơn Chúa vì món quà lớn nhất mà Ngài đã ban cho con, đó chính là Chúa Giê-xu Con Ngài, Chúa của con.
Trong danh Chúa Giê-xu, con cầu nguyện, Amen
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: Crosswalk.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





