Có vẻ như có mối tương quan trực tiếp giữa việc đại dịch lắng xuống và sự bận rộn gia tăng trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống bắt đầu giống như một chiếc xe đua đang ở vạch xuất phát chuẩn bị tăng tốc, sẵn sàng lao đi khi nghe tiếng súng báo hiệu. Nhưng trước khi bạn nhấc chân khỏi phanh và nhấn mạnh chân ga, có lẽ đã đến lúc chuyển sang số mo và đánh giá xem bạn đang làm tốt như thế nào trong việc tạo không gian để nghỉ ngơi và suy ngẫm lời Chúa.
Thường xuyên giữ ngày Sa-bát có thể mang lại cho chúng ta không gian cần thiết để tránh xa sự bận rộn. Thật không may, có quá nhiều thứ có thể đánh cắp món quà Ngày Sa-bát của Chúa. Hãy cùng xem xét năm điều có khả năng đánh cắp Ngày Sa-bát của chúng ta và những gì chúng ta có thể làm để giữ ngày ấy.
1. Công việc có thể đánh cắp ngày Sa-bát của chúng ta
Nhiều người ngày nay chọn làm việc tại nhà; họ biến phòng ngủ, phòng khách và tầng hầm thành phòng làm việc. Sự thay đổi này đã làm lu mờ ranh giới giữa đời sống gia đình và đời sống công sở. Đối với nhiều người, sự khác biệt này thật khó nhận ra khi các cuộc gọi công việc được thực hiện trong giờ ngủ trưa và bữa tối được ăn trước màn hình máy tính xách tay. Chồng tôi đã làm việc tại nhà trong hơn mười năm, vì vậy chúng tôi không còn xa lạ với điều này. Cần có kỷ luật và ranh giới để giữ công việc ở đúng vị trí của nó.
Bạn có thể giải cứu Ngày Sa-bát của mình khỏi những đòi hỏi của công việc, ngay cả khi bạn làm việc tại nhà hoặc thậm chí phải làm việc vào ngày Chúa Nhật. Đó là vì Ngày Sa-bát không nhất thiết phải là một ngày cụ thể trong tuần. Không phải chỉ cần đánh dấu vào một ô trên lịch rồi tiếp tục các ngày khác. Đó là về thái độ suy ngẫm và thờ phượng trong lòng có thể được thực hiện vào bất kỳ ngày nào trong tuần.
Trên thực tế, nếu công việc của bạn đòi hỏi nhiều thời gian, bạn có thể sẽ được hưởng lợi từ việc mỗi ngày đều có thể là ngày Sa-bát. Hãy dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về bổn tính và sự tốt lành của Chúa. Đặt điện thoại xuống, tắt máy tính đi, nghỉ ngơi và suy ngẫm về những gì Chúa đã hoàn thành trong cuộc sống bạn vào ngày hôm đó. Hãy ngợi khen Ngài khi ngày của bạn diễn ra tốt đẹp và ngay cả khi mọi việc không được như bạn kỳ vọng.
2. Việc nhà có thể đánh cắp ngày Sa-bát của chúng ta
Nhiều năm trước, khi vợ chồng tôi chuyển đến ngôi nhà của mình, có rất nhiều việc phải làm. Đó là một ngôi nhà mới xây, và chưa hoàn thiện—cả bên trong lẫn bên ngoài. Cửa ra vào chưa được lắp, chưa lót sàn, chưa sơn tường, không đồ trang trí… Mọi thứ khá ‘thô sơ’. Để ổn định mọi thứ cần rất nhiều thời gian. Chúng tôi chuyển đến khi tôi mang thai sáu tháng, vì vậy cuộc sống của chúng tôi đã bận rộn ngay từ đầu. Chúng tôi dành hầu như toàn bộ thời gian (trừ lúc ăn và ngủ) để dọn dẹp trong nhà. Danh sách những việc cần làm gần như vô tận. Chúng tôi cảm thấy rất giống những người mà Chúa mô tả trong A-ghê 1:5-6. Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ, nhưng dường như không bao giờ nhận lại những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Và không chỉ có vậy. Mọi thứ không diễn ra suôn sẻ. Sau đó, chồng tôi và tôi đều đi đến kết luận rằng có điều gì đó phải thay đổi. Tất cả ưu tiên của chúng tôi đều bị đảo lộn. Vì vậy, chúng tôi quyết định hãy quên danh sách những việc cần làm đi; chúng tôi cần sắp xếp lại mọi thứ.
Chúng tôi đã cứu vãn ngày Sa-bát của mình khỏi những thứ vớ vẩn bằng cách thực hiện một số thay đổi. Chúng tôi dành riêng một ngày trong tuần (thường là Chúa Nhật). Chúng tôi đi hội thánh. Dành thời gian cho gia đình. Đến công viên. Nghỉ ngơi và suy ngẫm. Chúng tôi đã dành riêng một ngày trong tuần để nghỉ ngơi và chỉ suy ngẫm về Chúa – và bạn biết điều gì đã xảy ra không? Không có gì đáng ngạc nhiên vì Kinh Thánh đã cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra trong Ma-la-chi 3:10. Khi chúng ta dâng cho Chúa những gì đúng ra là của Ngài, Ngài ban phước lại cho chúng ta. Sau đó chúng tôi thấy rằng khi bắt tay vào làm việc nhà, mọi việc trở nên suôn sẻ hơn. Chắc chắn, có nhiều thứ chúng tôi phải làm đi làm lại, nhưng chúng dường như không còn quan trọng nữa vì các ưu tiên của chúng tôi đã thay đổi.
Nhưng sự thay đổi đó đòi hỏi bạn phải đưa ra lựa chọn. Chọn cách của Chúa thay vì cách của chúng ta. Chúa Giê-xu đã nói rõ ràng rằng chúng ta phải trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời (Mác 12:17). Ngày Sa-bát là của Ngài, không phải của chúng ta. Và khi chúng ta dành ngày đó cho Đấng đã dựng nên nó, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
3. Thể thao có thể đánh cắp ngày Sa-bát của chúng ta
Tôi nhớ có một gia đình khi đưa các con đến hội thánh, bọn trẻ mặc đồng phục của đội bóng chày thiếu niên. Họ ngồi ở hàng ghế trước chúng tôi, kiểm tra đồng hồ trong suốt buổi lễ, và vội vàng rời đi khi mục sư mới giảng được nửa chừng; việc đến hội thánh có thể chỉ là sự kiện đầu tiên trong số nhiều sự kiện trong ngày của họ. Tôi đánh giá cao nỗ lực của cả nhà khi nhóm lại, ngay cả khi chỉ là nửa buổi lễ. Tôi không biết hoàn cảnh của họ. Tôi không biết liệu có phải ngày hôm nay là một ngày đặc biệt hay buổi nhóm Chúa Nhật này chỉ là một điều bất thường trong lịch trình hàng tuần của họ. Nhưng tôi biết rằng các môn thể thao dành cho trẻ em thời hiện đại có thể trở thành ký sinh trùng – hút hết sức sống của bạn và chẳng mang lại lợi ích gì nhiều.
Tôi không nói bạn không nên cho con mình chơi các môn thể thao. Và tôi cũng không đề xuất rằng bọn trẻ phải ngồi ở nhà đọc Kinh Thánh suốt ngày Chúa Nhật. Vấn đề là sự cân bằng, và dành thời gian để nghỉ ngơi và suy ngẫm. Khi chúng ta đọc được rằng Chúa nghỉ vào ngày thứ bảy, chúng ta có ấn tượng rằng Ngài đang dành thời gian chiêm ngưỡng và tận hưởng công trình sáng tạo của Ngài – Ngài hài lòng với những gì Ngài đã tạo ra. Ngày Sa-bát của chúng ta – bất kể chúng ta định nghĩa ngày đó như thế nào – cũng đòi hỏi cùng một góc nhìn như thế. Ngày nghỉ không phải là không làm gì cả; mà là để suy ngẫm về lòng nhân từ và sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta được bảo phải giữ ngày Sa-bát và biến ngày đó ra “thánh”, nghĩa là dành riêng nó cho một mục đích đặc biệt.
Nếu việc con bạn tham gia các bộ môn thể thao đã bóp nghẹt mọi cơ hội để suy ngẫm về Chúa và những việc Ngài đã làm, thì có lẽ đã đến lúc bạn phải đánh giá lại vị trí của thể thao trong cuộc sống của mình. Hãy nói chuyện thẳng thắn với các con. Chia sẻ với chúng rằng, giống như bạn không thể tạo ra một cơ thể khỏe mạnh với chế độ ăn toàn đồ ăn nhanh, bạn cũng không thể có một tâm linh khỏe mạnh với sự bận rộn không ngừng nghỉ. Hãy làm gương trong việc tạo không gian để nghỉ ngơi, vui hưởng ngày Sa-bát và khuyến khích con bạn cũng làm như vậy.
4. Việc hội thánh có thể đánh cắp ngày Sa-bát của chúng ta
Chúa Nhật không phải là ngày nghỉ của các mục sư. Phục vụ thân thể Đấng Christ là một phước lành theo đúng nghĩa của nó, nhưng điều đó không thay thế cho việc nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát. Nếu bạn là một mục sư hoặc tham gia nhiều vào việc phục vụ tại hội thánh của mình, bạn có thể thấy rằng Chúa Nhật không phải là một ngày lý tưởng để nghỉ ngơi và suy ngẫm.
Bạn có thể giải cứu ngày Sa-bát của mình khỏi việc kết ước quá nhiều với công việc hội thánh bằng cách dành ra những thời điểm khác nhau trong tuần để nghỉ ngơi. Hãy cởi mở và trung thực về nhu cầu của bạn và cùng nhau làm việc như một gia đình để đáp ứng những nhu cầu đó.
5. Sự thư giãn có thể đánh cắp ngày Sa-bát của chúng ta
Truyền-đạo 3:11 chép rằng “Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người”. Tất cả chúng ta đều có một mong muốn cố hữu về sự an nghỉ trong cõi đời đời. Đó là lý do tại sao chúng ta khao khát những kỳ nghỉ và những chuyến đi xa—chúng ta đang tìm cách tạo ra một chút cõi đời đời ở đây trên đất. Tuy nhiên, dù chúng ta có cố gắng thế nào, thì cơn khát sự đời đời của chúng ta vẫn không được thỏa mãn ở phía bên này của thiên đàng. Chúng ta tìm kiếm những cơ hội để vui chơi và giải trí. Những điều này không có gì sai cả—chúng tạo ra những kỷ niệm và mối liên hệ với người khác. Nhưng giải trí và thư giãn không giống như việc nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát. Ý tưởng của Chúa về ngày Sa-bát không phải là để trốn tránh công việc mà là để tham gia và tận hưởng. Tham gia với Ngài và vui hưởng công việc của Ngài trong đời sống bạn. Bạn có thể nằm trên bãi biển với một cuốn sách hay và không một lần nghĩ đến Chúa. Đó là sự thư giãn, nhưng không phải ngày Sa-bát.
Bạn có thể giải cứu ngày Sa-bát của mình khỏi sự thư giãn bằng cách mời Chúa trở thành một phần trong đó. Hãy nói với Ngài về những gì bạn đang trải qua. Hãy cầu xin Ngài giúp bạn nhìn thấy những gì Ngài nhìn thấy. Đôi khi, kẻ đánh cắp ngày Sa-bát lớn nhất của chúng ta chính là bản thân chúng ta. Chúng ta không ưu tiên cho ngày đó vì chúng ta không thấy giá trị của nó. Hãy dành thời gian và trò chuyện với Chúa để Ngài chỉ ra điều gì khiến bạn không coi trọng ngày Sa-bát như cách Ngài coi trọng ngày ấy. Điều gì trong cuộc sống của bạn có thể đang đánh cắp ngày thánh ấy khỏi bạn. Chúng ta đã được trao tặng một thời điểm hiếm hoi trong cuộc đời để có thể lựa chọn thực hiện một số thay đổi triệt để. Phước lành đến khi chúng ta làm mọi việc theo cách của Chúa. Không phải vì Ngài là một bạo chúa, mà vì cách của Ngài luôn là cách tốt nhất và Ngài yêu chúng ta.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: crosswalk.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com