“Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ , ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.” (Ma-thi-ơ 25: 21)
Bạn thích làm việc lớn lao,
Những việc vĩ đại, được trao cho mình?
Không muốn việc nhỏ linh tinh,
Cho rằng nhỏ mọn, làm mình uổng công?
Thích việc xẻ núi lấp sông?
Thích làm xa lộ giao thông đất trời ?
Quên mình nhỏ lắm ai ơi,
Chỉ như sâu bọ bám nơi lá cành. (1)
Con Trời vĩ đại uy danh,
Khiêm nhu giáng hạ trở thành phàm nhân.
Bằng lòng cúi xuống rửa chân, (2)
Cho các môn đệ thường dân nghèo nàn.
Trung tín việc nhỏ Cha ban,
Được tôn cao nhất danh vang thiên thành. (3)
Việc nhỏ cố gắng thi hành,
Việc lớn Chúa đã sẵn dành ban cho. (4)
Quyền năng Chúa lớn khôn dò,
Ân tứ thích hợp, trao cho mỗi người.
Ngài cần trung tín ai ơi, (5)
Để Ngài hiệp tác cứu người hư vong.
Ta nên trung tín hết lòng,
Khiêm nhu phục vụ, ước mong hoàn thành.
Không cần địa vị cạnh tranh,
Cần đem công sức, sáng danh Chúa Trời.
Mai đây kèn thổi nơi nơi,
Trước tòa án Chúa nhận lời ban khen:
“Tín trung trong việc nhỏ nhen,
Hãy nhận phần thưởng vĩnh hằng lớn lao”. (6)
THANH HỮU
Tháng 3 năm 2025
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
_______________________________________________________
(1) Gióp 25:6, E-sai 41:14.
(2) Giăng 13: 4-5.
(3) Philip 2:9-10.
(4) Ma-thi-ơ 25:21.
(5) Luca 16:10.
(6) Mathiơ 25:23