Home Quốc Tế ‘Tôi Thấy Sự Phấn Hưng’: 48 Thành Viên Của Đội Bóng Bầu Dục Tại Trường Đại Học Công Khai Tiếp Nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa của họ

‘Tôi Thấy Sự Phấn Hưng’: 48 Thành Viên Của Đội Bóng Bầu Dục Tại Trường Đại Học Công Khai Tiếp Nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa của họ

by Cbn.com
30 đọc

Mùa giải bóng bầu dục đại học đang diễn ra sôi nổi và trong khi hầu hết các huấn luyện viên và cầu thủ đều hướng đến danh hiệu vô địch và cúp vô địch, một đội bóng Georgia cho biết họ hướng đến điều gì đó lớn lao hơn – cõi đời đời.

Shorter University là một trường đại học Baptist tư thục ở Rome, Georgia, và ngay trước khi mùa giải bóng bầu dục của trường bắt đầu, gần 50 cầu thủ đã đưa ra quyết định theo Chúa Giê-xu, và 17 người đã tham gia lễ báp-têm nước được tổ chức trên sân bóng.

Đây không chỉ là bóng bầu dục“, huấn luyện viên trưởng Zach Morrison cho biết trong một tuyên bố. “Đây là về những cuộc đời đang được biến đổi trong và ngoài sân cỏ. Việc chứng kiến ​​những chàng trai trẻ này thực hiện những bước đi táo bạo như vậy trong đức tin của họ là minh chứng cho quyền năng và sự hiện diện của Chúa trong chương trình này.”

Vào tháng 8, tất cả 150 cầu thủ trong danh sách của đội đã nhóm lại tại hội thánh Life Church ở Rome, GA ngay trước kỳ trại huấn luyện để chuẩn bị cho mùa giải của họ, theo Christian Index.

Tuyên úy của đội bóng, Mục Sư Topher Stockton nói với hãng tin rằng 48 cầu thủ “cảm thấy có niềm tin để đứng lên và nói rằng, ‘Tôi cần điều này'”, sau khi nghe thông điệp được Mục Sư Jason Stockton của Life Church rao giảng.

Chúa thật tốt lành! Ôi! Tôi thực sự kinh ngạc trước vinh quang và quyền năng của Chúa“, Morrison viết trên Facebook vào cuối ngày hôm đó. “Tôi đã khóc những giọt nước mắt vui sướng khi cố gắng giữ bình tĩnh! Thật tự hào khi được dẫn dắt đội bóng này!

Chỉ một tuần sau đó, một nhóm nhỏ các cầu thủ và một huấn luyện viên đã tiến hành lễ báp-têm nước được tổ chức tại sân tập bóng của trường.

Brent Brown, tiền vệ năm ba, nói với Christian Index rằng anh luôn đấu tranh với việc thực sự biết mình đã được cứu hay chưa.

Tại Life Church, tôi cảm thấy, ‘Đây chính là điều tôi tìm kiếm,’ và đưa ra quyết định đã thay đổi cuộc đời tôi“, anh chia sẻ.

Hậu vệ Kobe Butts nói với hãng tin rằng anh cảm thấy Chúa đã kêu gọi anh đến với Ngài trong một thời gian, nhưng phải đến khi nghe thông điệp của Stockton, mọi thứ mới trở nên rõ ràng.

Sáng hôm đó, tôi cảm thấy rất bình thản và biết rằng đã đến lúc. Chúa đã xuất hiện trong cuộc đời tôi và những người anh em của tôi“, anh bày tỏ.

Chúng tôi vô cùng tự hào về những vận động viên sinh viên này. Đây là quyết định tốt nhất mà họ từng đưa ra“, Điều phối viên phòng thủ của Shorter University Harlen Jacobs cho biết.

Morrison nói thêm rằng các sinh viên hiện tập trung vào nhiều thứ hơn là chỉ chơi bóng. Họ hiện đang nhóm lại với nhau để học Kinh Thánh và chịu trách nhiệm coi sóc lẫn nhau.

Họ vẫn cống hiến cho bóng bầu dục và trường học“, anh nói, “nhưng giờ đây họ cống hiến hết mình cho Đấng Christ.

Morrison chỉ ra tin tức gần đây về các cầu thủ bóng bầu dục của Đại Học Ohio State dẫn dắt các sinh viên khác đến với Chúa Giê-xu, lưu ý rằng có điều gì đó đặc biệt đang diễn ra trong các đội thể thao năm nay.

Tôi thấy sự phấn hưng“, Morrison nói.

Theo CBN News đưa tin, một cơn phấn hưng lớn đã diễn ra tại Đại Học bang Ohio vào tháng 8 sau khi các thành viên trong đội bóng bầu dục của trường rao giảng Phúc Âm cho 800-1.000 người.

Đến cuối đêm, ước tính có khoảng 60 sinh viên đã được báp-têm trong bốn bồn nước gần sân khấu.

Butts cho biết những gì diễn ra giữa các cầu thủ Shorter đã thay đổi cả đội.

Bầu không khí trong đội bóng giờ đã khác,… Chúng tôi luôn ủng hộ nhau, nhưng không phải lúc nào cũng như kiểu gia đình“, anh nói. “Năm nay, không chỉ có chơi bóng.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like