Home Quốc Tế CẢNH BÁO Của Cựu Nhà Ngoại Cảm Về Bài Tarot: Hành Trình Đáng Kinh Ngạc Của Jenn Nizza Đến Với Chúa Cứu Thế

CẢNH BÁO Của Cựu Nhà Ngoại Cảm Về Bài Tarot: Hành Trình Đáng Kinh Ngạc Của Jenn Nizza Đến Với Chúa Cứu Thế

by Cbn.com
30 đọc

Một cựu nhà ngoại cảm đã đưa ra lời cảnh báo khủng khiếp về “sự lừa dối” và những nguy hiểm của việc bói bài tarot cũng như các hoạt động của tôn giáo thời đại mới mà cô đã vướng vào khi còn trẻ.

Jenn Nizza đã dành nhiều năm để bói bài và giao tiếp với những linh hồn mà cô tin là những người thân đã khuất của khách hàng—cho đến khi cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu đã thay đổi mọi thứ.

Nizza gần đây đã chia sẻ với chương trình phát thanh “Đùa Với Lửa” (“The Playing With Fire Podcast”) về hành trình khám phá thế giới huyền bí của mình khi “cánh cửa mở ra” ngay trong chính gia đình cô. Mặc dù theo Công giáo, nhưng các cuộc thảo luận về hiện tượng huyền bí thường xuyên xảy ra trong gia đình cô.

Trong nhà tôi, việc nói về hiện tượng huyền bí, ma quỷ là điều bình thường”, cô nói. “Tôi đã có buổi xem bài tarot đầu tiên vào năm 13 tuổi.”

Khởi đầu của nỗi ám ảnh

Cũng vào khoảng thời gian đó, Nizza cho biết cô đã bắt đầu trải qua những gì mà cô tin là hiện tượng quỷ ám. Cô bắt đầu có những giấc mơ về những sự kiện mà sau đó trở thành sự thật. Thay vì trốn tránh những hoạt động và trải nghiệm này, Nizza đã trở nên say mê và đắm chìm sâu hơn sau buổi xem bài tarot đầu tiên của mình.

Đó là lúc tôi thực sự bước qua cánh cửa, vì tôi rất thích thú với nó, và tôi bắt đầu tìm kiếm nó… Tôi đã dấn thân hết mình,” cô nói. “Đó là một hang thỏ hủy diệt… Tôi có bộ bài tarot của riêng mình. Tôi tiếp tục học bói bài; tôi đã nghiện nó.

Nizza thấy mình bắt đầu khám phá thần số học và chiêm tinh học, cùng với các thực hành khác. Đồng thời, cô phải vật lộn với chứng trầm cảm, cũng như chứng rối loạn ăn uống.

Tuy nhiên, Nizza vẫn tiếp tục và bắt đầu bói bài cho bạn bè, gia đình và cuối cùng là những khách hàng khác. Cô cho biết cuối cùng cô đã tin vào “mọi lời dối trá mà tôn giáo thời đại mới” đã nói với cô.

Cô tin rằng mình đang giúp đỡ mọi người

Nizza cho biết cô thực sự tin mình đang giúp đỡ mọi người thông qua “khả năng” của mình và đã đưa ra một tuyên bố quan trọng về nhiều nhà ngoại cảm và bà đồng mà cô biết. Trong khi nhiều Cơ Đốc nhân có thể cho rằng những cá nhân này chịu ảnh hưởng từ ma quỷ, thì hầu hết đều tin rằng họ đang giúp đỡ người khác.

Đây là một phần của sự hủy diệt đang xảy ra“, cô nói. “Tôi nghĩ đó là sự lừa dối đầu tiên … Tôi luôn là một người giàu lòng trắc ẩn và những nhà ngoại cảm này, phần lớn, là những người tốt bụng, giàu lòng trắc ẩn và thực sự muốn giúp đỡ người khác.

Nhưng cô nói những người tham gia vào những việc như vậy đã trở nên yếu ớt về mặt thuộc linh, tin rằng cái ác mà họ cho phép xâm nhập vào bên trong mình là những linh hồn tốt.

Sa-tan cải trang thành thiên sứ sáng láng“, Nizza nói. “Bạn nghĩ rằng mình là tôi tớ của sự công chính.

Cảnh báo về ma quỷ

Thay vì tiếp nhận thông tin từ những nguồn tốt, cô cho biết ma quỷ, những kẻ mà cô mô tả là thiên sứ sa ngã, đang “cung cấp thông tin cho các nhà ngoại cảm”.

Ma quỷ ghét chúng ta, chúng ghét Chúa, và chúng đang thực hiện nhiệm vụ khiến chúng ta xa cách Chúa”, Nizza nói, đồng thời nói thêm rằng chúng dự đoán những gì sẽ diễn ra nhưng không thể biết chắc chắn.

Trước đây, cô tin rằng mình đang giao tiếp với người chết nhưng giờ đây cô thừa nhận rằng những linh hồn mà cô từng gọi lên là ma quỷ.

Không có linh hồn tốt nào nói chuyện với một nhà ngoại cảm. … Ma quỷ đóng giả thành những người thân đã khuất của bạn”, Nizza nói. “Thứ có vẻ như mẹ hoặc bố hoặc bà, và khách hàng của bạn mừng phát khóc vì được nói chuyện với người mà họ yêu… điều đó khiến tôi cảm thấy mình làm được việc tốt.

Nhưng cô cho biết các nhà ngoại cảm thực sự đang giao tiếp với ác linh.

Tìm thấy Chúa Giê-xu trong sự hỗn loạn

Đối với hành trình thoát khỏi thế giới huyền bí của riêng Nizza, cô nói cuối cùng cô đã chạm đáy và thấy mình đang kêu cầu Chúa Cứu Thế.

Khi tôi 36 tuổi, lần đầu tiên tôi kêu cầu Chúa Giê-xu,” cô nói. “Tôi đang ở dưới đáy vực, những khoảnh khắc thấp nhất trong cuộc đời tôi — một trong những khoảnh khắc đen tối nhất. … Linh hồn tôi, tâm linh tôi, biết cách kêu cầu Chúa Giê-xu. Linh hồn tôi biết nó cần Ngài.

Đến năm 37 tuổi, hành trình theo Chúa của cô cuối cùng đã bắt đầu.

Suy ngẫm về tất cả những gì đã diễn ra, Nizza — người tin rằng cô đã chịu ảnh hưởng của tà linh trong suốt nhiều năm — thấy thật vui khi giờ đây cô chọn hướng về Chúa thay vì những linh hồn mà cô đã dành nhiều năm để tôn thờ.

Tôi đã không kêu cầu một người đã khuất, một linh hồn dẫn đường, một thiên sứ, hay bất kỳ ai mà tôi nghĩ tôi đã giao tiếp trong suốt những năm tháng đó,” cô nói. “Tôi đã kêu cầu Chúa Giê-xu Christ và Ngài thực sự đã xuất hiện.”

Nizza tiếp tục, “Phúc Âm đã cứu rỗi tôi.

Cô cũng đưa ra lời cảnh báo cho bất kỳ ai đang cân nhắc hoặc đang suy ngẫm về các hoạt động huyền bí và tôn giáo thời đại mới: hãy cẩn thận với những thứ nguy hiểm.

Nếu bạn đi sai đường — chỉ cần một người bói bài tarot trên TikTok, một người tin thuyết thời đại mới, tuyên bố mình là đại dện cho ‘tình yêu và ánh sáng’ nói với bạn rằng bạn có năng khiếu, bạn sẽ rơi xuống hang thỏ của sự hủy diệt.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like