Home Chuyên Đề Franciszek – Người Dành Cả Đời Để Kể Về Người Đã Chết Thay Cho Mình

Franciszek – Người Dành Cả Đời Để Kể Về Người Đã Chết Thay Cho Mình

by Richard Huỳnh
30 đọc

Trong trại tập trung Auschwitz, Franciszek Gajowniczek đã bị chọn để tử hình, nhưng một người đã đứng ra chịu chết thay cho anh. Sau chiến tranh, Franciszek đã dành cả đời mình để làm chứng về công việc thánh này của người đó. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu đã chết thay cho mình. Vậy ta có làm chứng về Chúa Giê-xu như cách Franciszek đã cần mẫn làm chứng về ân nhân của mình?

Vào ngày 29/07/1941, 10 tù nhân ở trại tập trung Auschwitz bị chọn để tử hình vì 1 tù nhân đã biến mất. Franciszek Gajowniczek, một người lính Ba Lan bị bắt vào tù năm 1939 và bị chuyển vào trại tập trung Auschwitz số hiệu 5659, là người bị chọn cuối cùng. Bước ra khỏi đám đông, anh than khóc cho vợ và con mình.

Và khi đó, Maximilian Kolbe, một linh mục, đề nghị thế chỗ cho anh trong tử ngục.

“Tôi là một linh mục Công Giáo Ba Lan. Tôi đã gần 50 tuổi. Tôi đã sống đủ cuộc đời. Nhưng anh ấy còn trẻ. Anh ấy có vợ con, và họ cần anh. Hãy để anh ấy sống, tôi sẽ đi thay cho anh ấy”

“Tại sao ông lại muốn chết cho một người lạ mặt?”

“Tôi muốn cho họ sự can đảm để sống”.

Người đàn ông được cứu, Franciszek Gajowniczek, sau này nhớ lại giây phút đó:

“Tôi đã chẳng thể nói gì, còn không nói được ‘Cảm ơn’. Chúng tôi chỉ nhìn nhau rồi ông ta đi mất. Ông ta bị mang đi, còn tôi trở lại trại lính. Tôi mất một khoảng thời gian dài để thật sự hiểu điều gì đã xảy ra.”

Nhà ngục đã nhốt linh mục Maximilian Kolbe

Và linh mục Kolbe, cùng 9 người khác, bị lột trần và nhốt vào buồng giam kín. Không có thức ăn hay nước uống, ánh sáng hay toilet, thật không thể tin được họ sống sót những 2 tuần. Họ không bị sự điên loạn hay cơn đói chiến thắng họ như Đức Quốc Xã hy vọng. Thay vào đó, qua sự làm chứng và lời giảng của linh mục Kolbe, như một linh hồn mang hình ảnh của Đấng Christ, ân điển Chúa ngập tràn buồng giam. Ngục tù tối tăm nghe như một hội thánh đầy người với tiếng cầu nguyện và lời hát. Chưa ai từng nghe thấy điều gì như thế này trong trại tập trung. Khi quản ngục vào căn phòng 2 tuần sau, thấy linh mục Kolbe và mọi người đều còn sống, hắn nổi giận truyền lệnh tiêm thuốc độc acid carbolic. [2]

Người đã chôn xác linh mục Kolbe đã kể một lời chứng tuyệt vời dưới lời tuyên thệ trước tòa. Ông nói linh mục Kolbe như ở trong một trạng thái vui sướng ngây ngất. Mắt ông tập trung vào cái gì đó ở vượt xa căn hầm, tay ông đưa thẳng, sẵn sàng chấp nhận cái chết mà thuốc độc sẽ đem đến. [2]

Còn Franciszek Gajowniczek được sống sót. Khi Đức Quốc Xã đầu hàng, anh được thả tự do. Anh tìm được vợ mình ở Rawa Mazowiecka, Ba Lan. Thật không may là cả hai con trai của anh đều đã chết vì bom đạn ở đó trong cuộc chiến.

Anh đã dành suốt cả đời mình để làm chứng về công việc thánh này của linh mục Maximilian Kolbe. Anh có mặt ở cả lễ phong chân phước và lễ phong thánh của ông. Anh luôn giữ liên lạc với những tu sĩ dòng Francis ở Niepokalanów (dòng tu của linh mục Maximilian Kolbe). Và khi anh mất năm 1995 ở tuổi 94, anh được chôn cùng với những người anh em của thánh Maximilian.
__________________

Sau khi được linh mục Maximilian Kolbe chịu chết thay cho mình, Franciszek đã dành cả đời mình làm chứng chia sẻ cho mọi người về công việc thánh mà linh mục đã làm. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta tin nhận mình là những người đã phạm tội, và “tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23), và rằng sau khi chết, ta sẽ bị phán xét, bị hư mất đời đời trong hỏa ngục (Khải Huyền 20:11-15). Nhưng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho ta trên thập tự giá, lấy sinh mạng vô tội của Ngài đổi lấy mạng sống cho ta, nhờ đó ta được xóa sạch tội lỗi mà được sự sống đời đời. Chúng ta có thể như Franciszek, dành cả đời mình để làm chứng chia sẻ cho mọi người việc cứu chuộc mà Chúa Giê-xu đã làm cho mình, để họ cũng được cứu hay không?


Dịch & tổng hợp: Richard Huynh

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bài tham khảo
[1] Be a Witness to the Love of Christ
https://callingcouplestochrist.org/2018/09/01/be-a-witness-to-the-love-of-christ/

[2] The Sacrificial Love of Saint Maximilian Kolbe
https://theimaginativeconservative.org/2024/08/sacrificial-love-saint-maximilian-kolbe-bradley-birzer.html

[3] Father Kolbe, Like Jesus, Offered Himself
https://s3staging.loyolapress.com/catholic-resources/saints/saints-stories-for-all-ages/father-kolbe/

Bình Luận:

You may also like