Chúa Cứu Thế là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình. Ngài có trước mọi vật trong vũ trụ, vì bởi Ngài, Đức Chúa Trời sáng tạo vạn vật, dù trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, ngôi vua hay quyền lực, người cai trị hay giới cầm quyền, tất cả đều do Chúa Cứu Thế tạo lập và đều đầu phục Ngài. (Cô-lô-se 1:15-16)
Ôi mầu nhiệm, khi Con Trời giáng hạ,
Đấng uy quyền vĩ đại vào hành tinh.
Ngài hiện thân, một Thiên Chúa vô hình, (1)
Đấng sáng tạo, đấng bảo tồn muôn vật.
Đấng hiện hữu, được sinh ra trước nhất,
Nắm uy quyền, thống trị cả càn khôn. (2)
Đã vào đời trong máng cỏ cô đơn,
Giữa tuyết giá của mùa đông trần thế.
Tình yêu Chúa, lớn lao hơn trời bể,
Tạo môi trường thân thiện với bần nhân.
Những người chăn, kẻ lao động tay chân, (3)
Có cơ hội viếng thăm Ngài trước nhất.
Chúa vào đời, đem niềm vui chân thật,
Cả đất trời, bao thiên thể hoan ca.
Ngôi sao lạ dẫn bác sĩ tìm ra, (4)
Nơi sinh hạ để tôn thờ ấu Chúa.
Hai ngàn năm, lòng xót thương giăng bủa,
Bao ân lành, mầu nhiệm mãi tràn tuôn.
Đã chứng minh, đây ân phúc cội nguồn,
Của Cứu rỗi, của quyền năng phép lạ (5)
Từ máng cỏ, đến thập hình, mộ đá,
Chúa hoàn thành trọn vẹn kiếp nhân sinh. (6)
Chịu án thay, cho nhân loại hành tinh,
Để giải phóng, đem người về thiên quốc. (7)
Xin cảm tạ, lòng xót thương cứu chuộc,
Xin mở lòng tin nhận Đấng cứu ân.
Xin hoan ca, chúc tụng Chúa thiên tầng,
Đang tể trị cả đất trời muôn thuở.
THANH HỮU
Tháng 12 năm 2024
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
_________________________
- Cô-lô-se 1:15
- Cô-lô-se 1:16-17
- Lu-ca 2:15-16
- Ma-thi-ơ 2:9-10
- Mác 16:20
- Giăng 19:30
- Giăng 8:36 , Lu-ca 4:19