Home Dưỡng Linh Chúa Đã Chọn Cho Ngài Một Dân

Chúa Đã Chọn Cho Ngài Một Dân

by truthforlife.org
30 đọc

“…có rất nhiều người của Ta trong thành nầy.” (Công-vụ 18:10, BPT)

Đây hẳn là một sự khích lệ lớn lao trong việc rao giảng Phúc Âm, vì giữa những người vô tư, những người phản nghịch, những người không để tâm trong cộng đồng của chúng ta—Đức Chúa Trời có dành sẵn một dân mà Ngài chọn để giải cứu. Khi Chúa sai bạn mang Lời Chúa đến cho họ, với tư cách là sứ giả của sự sống cho linh hồn họ, họ sẽ tiếp nhận sứ điệp sự sống đó, vì điều này đã được định đoạt.

Họ được cứu chuộc bằng huyết Chiên Con cũng như các thánh đồ. Họ là tài sản của Đấng Christ. Có lẽ họ là những người yêu thích thú vui ích kỷ và không hứng thú gì với sự nên thánh; nhưng nếu Chúa Giê-xu Christ đã mua chuộc họ, thì họ phải thuộc về Ngài.

Đức Chúa Trời không quên cái giá mà Con Ngài đã trả. Ngài sẽ không để sự chết hy sinh của Con Ngài trở nên vô ích. Hàng chục ngàn người được cứu chuộc vẫn chưa được tái sinh, nhưng họ phải được tái sinh; và đây là sự an ủi cho chúng ta khi tiếp cận họ với Lời sự sống.

Hơn thế nữa, những kẻ vô đạo cũng được Đấng Christ cầu thay. “Con không chỉ cầu xin cho những người nầy mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời họ mà tin Con nữa” (Giăng 17:20). Những linh hồn tội nghiệp, ngu dốt, họ không biết cầu nguyện cho chính mình, nhưng Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho họ. Tên của họ được ghi trên áo giáp của Ngài, và chẳng bao lâu nữa họ phải quỳ gối, dập đầu trước ngôi ân điển, ăn năn với Chúa vì sự cứng đầu của mình.

Khoảnh khắc được định trước này vẫn chưa đến; nhưng khi nó đến, họ sẽ vâng lời. Đức Chúa Trời sẽ có được dân Ngài. Họ phải vâng lời, vì Đức Thánh Linh không thể bị chống cự khi Ngài đến với quyền năng trọn vẹn—họ phải trở thành những tôi tớ sẵn lòng của Đức Chúa Trời hằng sống. “Trong ngày Chúa biểu dương sức mạnh, con dân Ngài sẽ tình nguyện hiến thân” (Thi-thiên 110:3). Ngài sẽ “làm cho nhiều người được xưng công chính” (Ê-sai 53:11). Amen!

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: truthforlife.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like