Home Chuyên Đề Chúa Trời Có Thật – Chương 9: Chúa Có Nổi Giận Không?

Chúa Trời Có Thật – Chương 9: Chúa Có Nổi Giận Không?

by Sưu Tầm
30 đọc

Những nhà truyền giảng thời xưa thường cảnh báo về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Một vài người trong số họ cố tình làm vậy với mục đích hù dọa mọi người để họ sợ mà chọn theo Chúa. Ngày nay mọi người dường như thích hình ảnh một cụ già tốt bụng ở trên trời, dịu dàng xoa đầu họ và cho họ bất cứ thứ gì họ muốn; không bao giờ bận tâm đến thực tế là những gì họ muốn có thể không thực sự mang lại lợi ích tốt nhất cho họ. Hiện nay một số người đã đi xa đến mức đặt câu hỏi về sự tồn tại của địa ngục – là nơi Cơ-đốc nhân vẫn tin là có thật. Mọi người muốn che đậy những gì họ coi là khía cạnh kém hấp dẫn hơn trong bản tính của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng toàn hảo, có nghĩa là mọi thứ về Ngài đều hoàn hảo, kể cả cơn giận của Ngài cũng là chính đáng.

Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là sự trừng phạt tội lỗi, mà Phao-lô gọi là sự mặc khải về “sự phán xét công bình” của Đức Chúa Trời (Rô-ma 2:5). Từ “công bình” cảnh báo chúng ta rằng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời không giống cơn giận của loài người. Đức Chúa Trời không buông thả bản thân, không mất kiểm soát hay cáu kỉnh. Ngài không phụ thuộc vào tâm trạng thất thường hay ý tưởng bất chợt; mỗi khi Ngài trút cơn thịnh nộ, con người đã được cảnh báo trước về điều đó. Tóm lại, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là phản ứng chính đáng và phải lẽ của Ngài đối với tội lỗi, và mục đích đã định của Ngài là đưa tội lỗi ra trước công lý. Một phần trong sự thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời là Ngài phải phản ứng lại với tội lỗi. Và thực sự, chúng ta không muốn điều đó xảy ra trong bất kỳ cách nào – chúng ta muốn có những tiêu chuẩn về đúng sai và cuối cùng thì lẽ phải sẽ giành chiến thắng. Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

Điều quan trọng cần lưu ý là cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ngài không xung đột nhau; Chúa không phải lúc thì yêu thương lúc thì giận dữ, Ngài luôn có cả hai. Thực ra, chính vì yêu thương chúng ta nên Ngài quan tâm đến những điều sai trái chúng ta làm. Ngài ở gần chúng ta đến mức phải đau buồn vì tội lỗi của chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta đủ để sửa đổi đường lối của chúng ta khi chúng ta đang hướng tới sự hỗn loạn và tự hủy diệt vốn là hậu quả luôn đi kèm với những hành vi sai trái. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là lời cảnh báo về những hậu quả khủng khiếp của tội lỗi và là hình thức kỷ luật đầy yêu thương của Đức Chúa Cha, Đấng muốn mọi người đến với Ngài và sống vì sự vinh hiển của Ngài.

Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn.Rô-ma 5:9

Cơn thịnh nộ và tình yêu của Đức Chúa Trời hòa quyện một cách hoàn hảo tại thập tự giá. Ở đó Đức Chúa Trời đã trút cơn thịnh nộ của Ngài trên tội lỗi – nhưng trong Chúa Giê-su, Ngài cũng gánh chịu cơn thịnh nộ đó thay cho chúng ta. Chúa Giê-su đã trở nên tội lỗi vì chúng ta. Ngài gánh lấy mọi sự thù ghét, ích kỷ, ngoại tình, giết người và hận thù của cả thế gian, và Ngài đã chết vì tất cả những điều đó. Ngài đã cứu chúng ta để bây giờ chúng ta là những người ở trong Đấng Christ sẽ không bao giờ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha nhìn chúng ta và thấy sự công bình của Đấng Christ được ghi nhận cho chúng ta, và chúng ta không còn mang vết nhơ tội lỗi nữa. Tóm lại, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là sự thể hiện sâu sắc tình yêu của Ngài.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like