Home Văn Nghệ GIÀU VÀ NGHÈO CỦA CỨU CHÚA

GIÀU VÀ NGHÈO CỦA CỨU CHÚA

by Thanh Hữu
30 đọc

Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. (2 Cô-rinh-tô 8:9)

Con Thiên Chúa, Đấng quyền năng giàu có,
Cả đất trời, vũ trụ trong tầm tay.
Khi giáng trần, vào trong thế giới nầy,
Mang thân phận, kẻ nghèo nàn khốn khó.

Khi sinh ra, Chúa mượn một máng cỏ (1)
Làm nôi giường, an nghỉ giữa trời đông.
Bên chuồng chiên, nghe những gã mục đồng,
Kể câu chuyện, đoàn thiên binh ca ngợi.

Ba ba năm, sống tạm trên thế giới,
Chúa làm người vô sản giữa trần gian.
Chúa mượn thuyền, làm phương tiện sang ngang, (2)
Để giảng đạo về tình yêu cứu rỗi.

Chúa mượn lừa, vào thành đô vang dội, (3)
Tiếng reo hò chúc tụng Hô-sa-na.
Mượn bánh cá dâng hiến của người ta, (4)
Để thết đãi, năm ngàn người đói khát.

Mượn miệng cá dâng cho một đồng bạc, (5)
Cùng môn đồ, theo luật đóng thuế thân.
Mượn phòng cao, ban tiệc thánh phước ân, (6)
Để ghi nhớ sự hy sinh mầu nhiệm.

Mượn mộ đá, gởi xác thân khâm liệm, (7)
Trong ba ngày chờ sống lại vinh quang.
Ôi khiêm nhu, ôi thương xót vạn ngàn,
Của cứu Chúa, khi đi vào thế giới.

Ngày hôm nay, cả muôn dân mong đợi,
Ngày Con Trời sẽ trở lại trần gian.
Ngài ngồi trên ngai vinh hiển cao sang,
Nắm quyền bính cả đất trời muôn thuở.

Lễ giáng sinh, con vui mừng hớn hở,
Xin dâng Ngài lời chúc tụng ngợi khen.
Đấng khôn ngoan, đầy uy lực, quyền năng,
Đầy tôn quý, đầy giàu sang, vinh hiển. (8)

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2024

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

___________________________

  1. Lu-ca 2:10-12 
  2. Lu-ca 5:3
  3. Mác 11:2-3 
  4. Mác 6:38-43
  5. Ma-thi-ơ 17:27
  6. Mác 14:14-15
  7. Ma-thi-ơ 27:59-60
  8. Khải-huyền 5:11-12 
Bình Luận:

You may also like