Home Quốc Tế Mục Sư Tiết Lộ Cách Điện Thoại Thông Minh, Công Nghệ Đang ‘Hủy Hoại’ Thế Hệ Trẻ Như Thế Nào

Mục Sư Tiết Lộ Cách Điện Thoại Thông Minh, Công Nghệ Đang ‘Hủy Hoại’ Thế Hệ Trẻ Như Thế Nào

by Cbn.com
30 đọc

Một mục sư tin rằng “đời sống thuộc linh dễ bị sao lãng trong thế giới hiện đại” và cho rằng việc kiêng sử dụng điện thoại là “điều cần thiết hơn bao giờ hết”.

Tiến sĩ Darren Whitehead, mục sư quản nhiệm của Hội Thánh Church of the City ở Nashville, Tennessee, đã xuất bản cuốn sách “The Digital Fast: 40 Days to Detox Your Mind and Reclaim What Matters Most” (tạm dịch là “Kiêng Ăn Kỹ Thuật Số: 40 Ngày Để Thanh Lọc Tâm Trí Và Lấy Lại Những Gì Quan Trọng Nhất”), trong đó ông đề cập đến nhu cầu áp dụng các nguyên tắc “kiêng ăn” trong việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật số của chúng ta.

Whitehead gần đây đã nói với CBN News về tầm quan trọng của việc kiêng ăn, mà GotQuestions.org cho biết là nhằm mục đích “rời mắt khỏi những điều thuộc về thế gian để tập trung hoàn toàn vào Chúa”. Ông chỉ ra 40 ngày kiêng ăn của chính Chúa Giê-xu trước khi bắt đầu chức vụ, và cho biết hội thánh của ông thường bắt đầu năm mới bằng việc kiêng ăn.

Tôi ủng hộ việc mọi người kiêng ăn cầu nguyện nhiều lần trong năm hoặc theo một nhịp điệu đều đặn nào đó”, Whitehead nói. “Là một hội thánh, chúng tôi dành 21 ngày đầu tiên của năm và khuyến khích mọi người dành thời gian cầu nguyện và kiêng ăn.

Nói về niềm tin của mình, việc kiêng ăn là điều cần thiết hơn bao giờ hết, mục sư đã chỉ ra tình trạng văn hóa hiện tại, giải thích rằng con người ngày nay “có thể thỏa mãn mọi cơn thèm ăn của mình bất cứ lúc nào, và không phải lúc nào cũng như vậy.”

Và trong khi việc kiêng ăn thường gắn liền với thức ăn, Whitehead cũng khuyến khích mọi người chú ý hơn đến các thiết bị công nghệ đã chiếm lĩnh cuộc sống của chúng ta, theo nhiều cách; trong cuốn sách của mình, ông khuyến khích mọi người bắt đầu “kiêng sử dụng các thiết bị kỹ thuật số”.

Lý do tôi muốn thực hiện một đợt “kiêng ăn kỹ thuật số” là vì cũng tương tự như cách chúng ta sử dụng thực phẩm”, ông nói. “Chúng ta thường tìm đến thực phẩm và ăn uống vô độ khi cảm thấy lo lắng, bất an, khi chúng ta có cảm giác buồn chán hay xấu hổ về điều gì đó.

Whitehead tin rằng điều này cũng tương tự với công nghệ, công nghệ được sử dụng như một hình thức thoát ly khỏi thực tại không mong muốn.

Xã hội đã thay đổi trong khoảng 15 năm trở lại đây, khi mà thay vì tập trung vào bữa ăn, chúng ta sẽ sử dụng điện thoại”, ông nói. “Và khi bạn cảm thấy khó chịu, khi bạn cảm thấy lo lắng, khi bạn cảm thấy sợ hãi, khi bạn cảm thấy xấu hổ — bạn sẽ chọn lướt điện thoại, thậm chí có thể không nhận thức được rằng bạn đang làm điều này.

Whitehead tiếp tục, “Và bạn có thể bắt đầu lướt qua những video trên Instagram hay Tiktok để quên đi cảm xúc hiện tại… 45 phút trôi qua và bạn nghĩ, ‘Tôi đang làm gì với cuộc sống của mình khi xem những video ngớ ngẩn này?’

Mặc dù điều này có vẻ vô hại, Whitehead cho biết những hành động như thế có thể ảnh hưởng đến cả cá nhân cũng như các mối quan hệ. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến việc phân bổ thời gian.

Tôi đã bỏ lỡ điều gì khi quan sát con cái mình vì tôi cứ mãi đắm chìm vào những điều tầm thường thay vì những năm tháng tuổi thơ quý giá, trôi qua thật nhanh này?” ông hỏi.

Nhưng ngoài những tương tác của chúng ta với những người xung quanh, Whitehead cảnh báo rằng nỗi ám ảnh của chúng ta với công nghệ cũng có thể tác động đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa.

Nếu chúng ta cứ mãi đắm chìm trong thế giới ảo và dành quá nhiều thời gian cho những thứ vô nghĩa thoáng qua, thì chúng ta không thể tĩnh tâm và lắng nghe tiếng của Đức Thánh Linh để chú ý đến những gì Chúa muốn chúng ta để tâm đến”, ông nói.

Ngoài ra, ông lập luận rằng điện thoại thông minh đang “có tác động rất lớn, đặc biệt là đối với giới trẻ và nó đang hủy hoại lòng tự trọng của họ, nó đang đánh cắp sự chú ý của họ, nó đang cản trở sự phát triển xã hội của họ.”

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like