Mỗi chúng ta đều lớn lên với một tuổi thơ, có người đầy trọn, có người giông bão. Có những người mang theo mình vết thương lòng từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Và rồi khi chúng ta lập gia đình, trở thành những người được Chúa ban cho và kêu gọi trong chức vụ làm cha mẹ, dù cho tuổi thơ chúng ta đã từng trôi qua lặng lẽ như thế nào thì chắc chắn chúng ta vẫn muốn đem đến cho con cái mình những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong tuổi thơ ấu của chúng. Tuy nhiên, nếu những vết thương lòng kia của chúng ta chưa được xử lý, chắc chắn nó vẫn sẽ chậm rãi bước vào tuổi thơ của các con. Vì những trải nghiệm tiêu cực và bất lợi trong quá khứ sẽ luôn âm thầm ảnh hưởng đến hành vi và cảm xúc của chúng ta ngày hôm nay. Trong quá trình nuôi dạy con cái, những trải nghiệm đó sẽ lại sống dậy vô cùng mạnh mẽ.
1. Cha mẹ cố gắng bù đắp cho tuổi thơ của mình qua con cái.
Mình lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc có thức ăn hàng ngày cũng đã rất khó trong điều kiện kinh tế của gia đình mình lúc đó. Nên việc được cha mẹ mua đồ chơi là điều không thể. Mình đã từng nhìn các bạn xách lồng đèn trung thu trong khao khát, từng nhìn các bạn ôm con gấu bông trong mơ ước, hay chỉ là một bộ đồ hàng cũng là điều xa xỉ trong tuổi thơ. Và rồi khi mình có con, mình thường có xu hướng mua rất nhiều đồ chơi cho con, Sau khi được chồng nhắc nhở mình nhận ra rằng hầu hết là những món đồ chơi mình mua là mua theo sở thích của mình hơn là nhu cầu cần thiết của các con. mình nhận ra rằng mình đang đã cố bù đắp tuổi thơ thiếu thốn của chính mình trên các con. Việc mình mua đồ chơi cho các con không sai, nhưng bù đắp quá mức lại là vấn đề. Thay vì tập trung vào nuôi dưỡng tuổi thơ của con, mình lại tập chú vào việc sữa chữa những thiếu hụt trong quá khứ.
Nếu chúng ta có những thiếu hụt trong tuổi thơ, hãy để Chúa bù đắp những thiếu hụt đó cho chúng ta, hơn là chúng ta cố mãi miết bù đắp cho chính mình bằng tuổi thơ của con. Nếu chúng ta thiếu tình thương của Cha mẹ, Đức Chúa Trời vui lòng khi chúng ta gọi Ngài là Aba (là Cha) và Ngài yêu thương và chăm sóc con cái của Ngài. Nếu chúng ta đã phải trải qua những khiếm khuyết trong tuổi thơ ấu của mình, thì Chúa sẽ là Đấng đầy trọn để bù đắp lại cho chúng ta, bằng tình yêu và ân điển của Ngài.
2. Cha mẹ mong muốn con hoàn thành giấc mơ của mình.
Bạn đã từng phải làm điều gì đó vì ba mẹ bạn mong muốn hơn là chính bạn yêu thích để làm việc đó chưa? Mình đã từng gặp những đứa trẻ phải luôn nỗ lực để hoàn thành giấc mơ còn dang dở của cha mẹ dù chúng không yêu thích gì công việc đó. Những cha mẹ lớn lên trong sự xem thường của người khác, luôn kỷ luật con cái để chúng trở thành những người thành danh vẻ vang để hoàn thành giấc mơ được coi trọng của mình trong quá khứ.
Mình đã từng là người đặt sự kỳ vọng quá nhiều nơi con cái chỉ để chúng hoàn thành giấc mơ mà mình không thể làm được. Mình đã từng rất muốn được trở thành người đánh đàn piano giỏi nhưng vì ngón tay út của mình quá yếu nên mình đã không thể chơi tốt như mọi người. Khi Kairos sinh ra, bé rất có khả năng về âm nhạc và điều đó như một niềm hy vọng dành cho mình, mình đã đưa con đi học piano với mong muốn con sẽ trở nên người có khả năng âm nhạc và chơi piano giỏi, sau cùng mình nhận ra mình đang bắt con phải hoàn thành giấc mơ của bản thân thay vì hiểu con thích gì và muốn gì. về sau mình đã dừng lại việc bắt con làm theo ý mình thay vào đó là lắng nghe con hơn, mình đã chuyển cho Kairos học đánh trống vì đúng là con có khả năng âm nhạc nhưng hiện nay con thích được đánh trống hơn đánh piano.
Mình cũng quay lại học piano, mình đã nỗ lực để tự thực hiện giấc mơ của mình hơn là bắt con phải thực hiện giấc mơ đó. Bạn cũng vậy, hãy tự thực hiện giấc mơ và hoài bão của bản thân vì không bao giờ là quá muôn để bắt đầu. Và chúng ta có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng ta. Hãy cho con thấy dáng vẽ xinh đẹp của chúng ta trong nỗ lực, sự say mê và lòng nhiệt để thực hiện giấc mơ hơn là dáng vẻ của những người cha mẹ áp đặt và đầy áp lực.
3. Lặp lại quá khứ.
Bạn đã từng có những lời hứa với chính mình: “sẽ không trở nên giống như (cha/mẹ) mình” trong quá khứ khi bạn đối diện với những trải nghiệm bất lợi trong tuổi thơ ấu, tuy nhiên bạn đã không thể thực hiện được điều đó khi mình đã ở trong tuổi trưởng thành.
Một bé trai bị thổn thương bởi những hành vi bạo lực gia đình từ người cha tự hứa với lòng sẽ không bao giờ ra tay đánh vợ, tuy nhiên khi lớn lên người đó vẫn lặp lại hành vi mà mình đã tổn thương như cha của mình.
Có những đứa trẻ lớn lên trong những lời nói mỉa mai, mắng mỏ từ cha mẹ và hình thành sự tổn thương trong lòng để hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ làm điều đó trên các con mình, nhưng những lời mắng mỏ đó lại lập lại từ chính miệng của người đó trong vô thức.
Có khi nào bạn tự hỏi tại sao hồi nhỏ mình đã từng không thích những hành vi như vậy nhưng khi trở thành cha mẹ, những hành vi hay lời nói đó lại được lặp lại trong vô thức?
Bạn không thể quên tất cả những trải nghiệm trong quá khứ, chẳng qua bộ não của bạn đã cất giữ những trải nghiệm tiêu cực đó trong một chiếc hộp gọi là tiềm thức. Nên những phản ứng của bạn ngày hôm nay chỉ là vì bộ não đã được lập trình sẵn rằng khi bạn gặp tình hướng hay điều kiện tương tự trong quá khứ bạn chỉ cần lặp lại những phản ứng mà bộ não đã cài đặt trước đây.
Làm thế nào để bạn có thể thay đổi được hành vi tiêu cực mà bộ não đã lập trình sẵn từ tuổi thơ của mình? Hãy cài đặt lại! Bằng cách lôi những trải nghiệm đó ra ánh sáng chứ không phải cất giấu trong chiếc hộp tiềm thức nữa, hãy nói nó ra tất cả những cảm xúc tiêu cực của bạn lúc đó và xin sự chữa lành của Chúa cho tuổi thơ của mình cũng như thiết lập lại những hành vi mới bằng lời của Ngài. “II Cô-rinh-tô 5:16-17 “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới”
Mình biết rằng, là cha mẹ chúng ta luôn mong điều tốt nhất cho con cái, tuy nhiên chúng ta không thể cho đi điều chúng ta không có, chúng ta không thể cho con một tuổi thơ trọn vẹn khi mãi miết bù đắp cho chính tuổi thơ của mình. Mình mong rằng, tất cả những ai được kêu gọi trong chức vụ làm cha mẹ đều được chữa lành tuổi thơ, và được người Cha trọn vẹn của chúng ta bù đắp lại những thiếu hụt mà chúng ta đã trải qua trong quá khứ. Để chúng ta không những được phước mà còn trở thành nguồn phước cho con cháu của mình.
Hongan Doan
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com