Người tin Chúa có nên tổ chức hoặc tham gia lễ Halloween không? Kinh Thánh nói gì về điều này? Nguồn gốc của Halloween là gì?
Nguồn gốc của Halloween
Từ “Halloween” là phiên bản rút gọn của “All Hallows Eve”, một ngày lễ hàng năm diễn ra trước ngày Lễ Các Thánh vào ngày 1 tháng 11. Một số nhà sử học cho rằng nguồn gốc của ngày lễ này bắt nguồn từ Lễ Pomona của người La Mã trong khi nhiều người khác lại cho rằng ngày lễ này bắt nguồn từ những tu sĩ của tộc người Celt cách đây 2.000 năm, khi họ tổ chức lễ Samhain như một bữa tiệc dành cho người chết. Ngày nay, hầu hết những người không tin Chúa tổ chức Halloween chỉ để vui chứ không vì mục đích xấu, mặc dù họ có thể biết rõ ngày lễ này có nguồn gốc từ người ngoại giáo. Phần lớn họ không biết gì về nguồn gốc của Halloween.
Halloween có liên hệ gì với Cơ Đốc giáo?
Tôi không thấy có mối liên hệ nào giữa Halloween với đức tin Cơ Đốc hay bất kỳ tiền lệ nào trong Kinh Thánh nói rằng người tin Chúa có tổ chức lễ này.
Hội thánh mà tôi nhóm lại trước khi bước vào chức vụ mục sư đã sử dụng đêm Halloween để tiếp cận cộng đồng, mọi người được chào đón đến hội thánh và xem những người nam và người nữ hóa trang thành các nhân vật trong Kinh Thánh. Họ tái hiện lại những câu chuyện Kinh Thánh qua những vở kịch rồi phát bánh kẹo, trái cây hoặc phần thưởng cho những người tham dự trả lời đúng những câu hỏi đơn giản sau khi xem xong các vở kịch. Một số Cơ Đốc nhân hóa trang thành các nhân vật trong Kinh Thánh đợi sẵn tại nhà mình, chuẩn bị sẵn bánh kẹo, những phần quá và chứng đạo đơn, chờ có người gõ cửa nhà mình… Hội thánh đã làm điều này như một giải pháp thay thế an toàn, và tận dụng ngày này để chia sẻ lẽ thật thay vì đóng kín cửa để bày tỏ quan điểm không khoan nhượng và để mặc cho những người ngoài kia chơi lễ Halloween theo cách của họ.
Cơ Đốc nhân có nên chơi lễ Halloween?
Chúng ta không tham gia Halloween nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là nếu có ai tham gia, thì đừng bao giờ nhấn mạnh những thứ liên quan đến ma quỷ, linh hồn, phù thủy, những thứ ma quái, hoặc bất cứ thứ gì phản ánh thế giới tối tăm. Chúng ta có thể phát quà bánh, chứng đạo đơn nhưng đừng trang trí nhà cửa theo phong cách Halloween mà chỉ đơn giản là để đèn trước hiên bật sáng, treo vài tranh câu gốc trước nhà để ai cũng có thể nhìn thấy.
Chỉ vì chúng ta không tổ chức Halloween không có nghĩa là chúng ta có quyền phán xét những Cơ Đốc nhân khác. Chúng ta không biết ý định trong lòng họ. Họ có thể làm vậy vì mục đích tốt hoặc có thể họ là một người mới tin Chúa, chưa hiểu nhiều về thế giới thuộc linh. Chúng ta không biết họ đang ở đâu trong hành trình theo Chúa của mình. Nhiều gia đình Cơ Đốc đưa các con ra ngoài và bọn trẻ vui vẻ chạy đi xin kẹo cùng với những đứa trẻ khác nhưng chúng lại mặc váy công chúa hoặc trang phục siêu anh hùng. Những gia đình này sẽ không nghe chúng ta giảng về nguồn gốc ngoại giáo hay ảnh hưởng xấu của Halloween và nhiều người sẽ không nghe chúng ta nói vì chúng ta không có quyền phán xét họ. Nhưng họ có thể nán lại để nghe chúng ta chia sẻ về Chúa Giê-su Christ và cách họ có thể đặt niềm tin nơi Ngài để được cứu rỗi.
Nhẫn cưới có nguồn gốc từ ngoại giáo nhưng những cặp đôi tổ chức hôn lễ trong nhà thờ chắc chắn không cần tôi phải nói với họ rằng chúng có nguồn gốc từ ngoại giáo vì họ không sử dụng chúng với mục đích kỷ niệm một lễ hội ngoại giáo. Ngay cả bánh xe, được phát minh ra cách đây hàng nghìn năm, cũng từng là biểu tượng của ngoại giáo… giống như mèo, rắn và rất nhiều thứ mà chúng ta biết, thường sử dụng ngày nay cũng mang ý nghĩa không tốt theo một số người… Chúng ta sử dụng những thứ đó với ý định gì, đó mới là điều quan trọng.
Với tư cách là mục sư, tôi đã dạy cho dân sự hội thánh mình biết về nguồn gốc của Halloween, nhưng tôi không thể khai trừ họ ra khỏi hội thánh nếu có ai ra ngoài và nói chuyện với những người mặc đồ hóa trang vào đêm hôm đó. Tôi chắc chắn sẽ bảo họ tránh những việc làm không phù hợp đối với một Cơ Đốc nhân, nhưng ngoài ra, tôi không thể can thiệp vào những gì đang diễn ra tại nhà riêng của họ, với những thành viên khác trong gia đình họ… miễn là điều đó không ảnh hưởng xấu đến hội thánh hoặc làm tổn hại đến sự hiệp thông của Thân Thể Đấng Christ.
Tóm lại
Tôi không có thiện cảm với những bộ trang phục hóa trang ma quỷ, phù thủy, quái vật và những ngôi nhà ma ám trưng bày những hình ảnh đẫm máu và những bộ phận cơ thể như đầu lâu, xương khô để dọa mọi người. Điều tương tự cũng xảy ra với tất cả những bộ phim kinh dị được chiếu vào thời điểm này trong năm. Tôi nghĩ rằng những thứ đó thật đáng ghê tởm. Tôi tin rằng những người theo Chúa không có bất kỳ lý do gì để tham gia vào những hoạt động như vậy. Ánh sáng và bóng tối có hiệp thông được chăng? Ánh sáng phơi bày những gì ở trong bóng tối nhưng không bao giờ dung hòa với bóng tối. Tôi đồng ý với Phao-lô, người đã viết rằng chúng ta phải “tránh xa mọi hình thức gian ác” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22).
1 Giăng 1:5-7 chép, “Đây là sứ điệp chúng tôi đã nghe nơi Ngài và công bố cho anh em: Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào. Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không làm theo chân lý. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, tẩy sạch mọi tội của chúng ta.”
Không có môn đồ thật nào của Đấng Christ hóa trang thành ma quỷ, hay mô phỏng những nhân vật kỳ quái, ngay cả khi đó chỉ là trò đùa. Chúng ta hãy bước đi như Chúa Giê-xu đã dạy: “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Nếu chúng ta ở trong Đấng Christ thì chúng ta phải nhớ rằng “Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người” (Giăng 1:4). Vì vậy, chúng ta phải là ánh sáng cho một thế giới tối tăm, hư mất và đang hấp hối bởi vì Chúa Giê-xu đã phán rõ rằng “Các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được. Không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:14-16).
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: whatchristianswanttoknow.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com