Home Dưỡng Linh Kết Ước Trong Sự Cầu Nguyện

Kết Ước Trong Sự Cầu Nguyện

by Sưu Tầm
30 đọc

… mỗi ngày ba lần ông [Đa-ni-ên] quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay. (Đa-ni-ên 6:10)

Kết ước làm một việc gì đó trong thời gian ngắn thường không quá khó. Làm việc đó một cách nhất quán và có tính kỷ luật mới là điều khó khăn hơn đối với chúng ta, nhưng đó lại là chìa khóa cho sự phát triển thuộc linh.

Đôi lúc chúng ta cam kết làm một điều gì đó nhưng lại không thực hiện được thường xuyên hoặc không đi đến cùng; đó có thể là quyết tâm tập thể dục mỗi sáng, học thuộc lòng câu gốc, kế hoạch đọc Kinh Thánh mỗi ngày hay lập danh sách những việc cần làm trong năm mới. Nhiều người trong chúng ta thường có khởi đầu rất tốt nhưng sau đó lại bỏ ngang giữa chừng! Tuy nhiên, bạn có thể đã gặp những người vô cùng kiên định và có tính kỷ luật. Họ dắt chó đi dạo vào cùng một thời điểm mỗi ngày hoặc ra khỏi giường vào thời gian chính xác đến mức bạn có thể chỉnh đồng hồ theo đó; và khi họ bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ hoặc học một kỹ năng mới, họ làm việc đó với sự siêng năng khiến bạn không còn nghi ngờ gì nữa rằng họ sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Đa-ni-ên là người thể hiện sự nhất quán có kỷ luật khi cầu nguyện. Ông được biết đến là một người hay cầu nguyện. Có lúc lời cầu nguyện của ông được Chúa đáp lời ngay nhưng cũng có  những lúc ông phải chờ đợi một thời gian, nhưng ông vẫn không ngừng cầu nguyện, bất kể hoàn cảnh nào. Đó là sự kỷ luật!

Lối sống kỷ luật của Đa-ni-ên không phải được hình thành khi khủng hoảng xảy ra, hoàn cảnh chỉ tiết lộ cho chúng ta thấy đức tính đó nơi ông. Sau khi Vua Đa-ri-út ban hành một lệnh cấm nghiêm ngặt là trong ba mươi ngày nếu ai cầu nguyện với bất cứ thần nào khác ngoài vua, thì người ấy phải bị quăng vào hang sư tử (Đa-ni-ên 6:7), Đa-ni-ên có thể đã hợp lý hóa việc vâng phục lệnh vua hơn là vâng phục Chúa. Ông có thể lý luận rằng vì ông đã cầu nguyện suốt nhiều năm, nên ông có thể được Chúa thông cảm trong một tháng. Tuy nhiên, rõ ràng ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu ông. Thay vào đó, ông tiếp tục cầu nguyện “như vẫn làm từ trước đến nay”.

Chắc chắn có mối liên hệ giữa đời sống cầu nguyện của Đa-ni-ên và lòng can đảm mà ông thể hiện khi vâng lời Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên thay vì vâng lời vị vua quyền lực nhất trên thế giới thời bấy giờ. Chúa cũng bảo chúng ta rằng chúng ta “cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng” (Lu-ca 18:1). Chúng ta không được ngừng cầu nguyện khi chúng ta cảm thấy không thích hoặc lấy lý do không có nhiều thời gian. Nếu chúng ta muốn sống cho Chúa Giê-su, đời sống cầu nguyện của chúng ta phải nhất quán, dù là trong thuận cảnh hay nghịch cảnh. Chúng ta phải coi việc cầu nguyện là yếu tố nền tảng của đức tin, chứ không chỉ đơn thuần là một việc làm tốt đẹp được bổ sung vào.

Cánh cửa đang rộng mở để bạn kết ước kiên trì cầu nguyện giống như Đa-ni-ên. Thông qua kỷ luật thường xuyên, cầu nguyện có thể trở thành phản ứng tự nhiên của bạn trước mọi tình huống trong cuộc sống. Bạn có muốn dành ra một khoảng thời gian mỗi ngày để cầu nguyện và tạ ơn Chúa không? Bất cứ nơi nào Chúa đưa chúng ta đi, bất cứ điều gì chúng ta làm, dù kế hoạch của Ngài diễn ra như thế nào, nguyện chúng ta sẽ không ngừng cầu nguyện.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: truthforlife.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like