Hòa cùng không khí kỷ niệm lễ Thương khó – Phục sinh 2011, Hội Thánh Chúa đã tổ chức đêm Thánh nhạc truyền giảng để đem Phúc Âm cứu rỗi của Chúa đến với người dân tại đây.
Chương trình được bắt đầu vào lúc 19h, Mục sư Đinh Thanh Hùng đã có lời chào mừng tới tất cả các quý vị tín hữu cũng như thân hữu đã đến trong đêm truyền giảng. Sau khi mục sư Huỳnh Thiên Bửu cầu nguyện khai lễ, Hội Thánh bước vào thì giờ thờ phượng Chúa trong sự nóng cháy và hết lòng. Sự vui mừng được thể hiện trên từng khuôn mặt của những người ngợi khen Chúa, tất cả đồng tôn cao Danh Chúa Giê-xu.
Chương trình được tiếp diễn với bài múa “Danh Chúa Được Tôn Cao” đã làm sôi động bầu không khí trong nhà thờ. Các ban hát lễ tiếp tục tôn vinh Chúa với những bài hát như: Chúa Đấng Hằng Sống, Tình Yêu Thiên Chúa Dành Cho Tôi, Vì Giê-xu Sống, Sao Không Một Ai, Via-Dolorosa… tiếp tục được vang lên.
Với sứ điệp Phục sinh, Mục sư Võ Văn Lạc đã chia sẻ với các thân hữu về sự chết và quyền năng phục sinh của Chúa Giê-xu, Ngài chết vì tội lỗi của mỗi người và Ngài đã sống lại vinh hiển. Cảm ơn Chúa, sau khi mục sư kêu gọi đã có 70 người tiến lên phía trước để cầu nguyện tin Chúa. Một chương trình phước hạnh và kết quả cho nhà của Đức Chúa Trời.
Một số hình ảnh liên quan:
Mục sư Huỳnh Thiên Bửu cầu nguyện khai lễ
Hội Thánh bước vào sự thờ phượng Chúa
Bài múa “Danh Chúa Được Tôn Cao”
Song ca: “Sao Không Một Ai”
Hơn 400 người đã có mặt trong nhà thờ
Mục sư Võ Văn Lạc chia sẻ sứ điệp Phục sinh
70 thân hữu cầu nguyện tin nhận Chúa
Bài viết: Phạm Cường
Hình ảnh: An Phước
Bài vở cộng tác góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com