Home Lời Chứng Hành Trình Theo Chúa – Phần 15: Tôi Có Niềm Vui Mới

Hành Trình Theo Chúa – Phần 15: Tôi Có Niềm Vui Mới

30 đọc

Chúa đang tiếp tục dẫn dắt tôi theo Chúa mỗi ngày. Có những người thân đang chia sẻ lý tưởng sống với tôi. Tôi không còn tâm sự buồn như câu thơ, “Thiên hạ có khi đang ngủ cả, tội gì mà thức một mình ta?”

Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, một Mục Sư niên trưởng đang sống nhiều năm ở California mới gởi cho tôi quyển sách nhỏ do ông sáng tác. Ông đã từng gởi cho tôi một bài thơ và tôi đã phát hành bài thơ dưới đề tài BIẾT ƠN CHA MẸ NHỚ ƠN TRỜI.

BIẾT ƠN CHA MẸ, NHỚ ƠN TRỜI

BỔN PHẬN LÀM NGƯỜI

1. Làm người sanh giữa cõi đời

2. Có cha mẹ, cũng có Trời trên cao.

3. Cha sanh mẹ dưỡng công lao,

4. Làm con, chữ Hiếu ta nào dám quên.

5. Làm người có dưới có trên,

6. Biết nguồn biết cội mới nên vẹn toàn.

7. Trên ta: cha mẹ, tổ tiên.

8. Còn trên tất cả, căn nguyên mọi loài,

9. Là Đấng ta gọi Ông Trời,

10. Cầm quyền hoạ phước trên người thế gian.

LÀM CON PHẢI TRÒN CHỮ HIẾU

11. Người thế gian có căn có cội:

12. Con vắng nhà mẹ đợi cha trông,

13. Con đau cha mẹ xót lòng,

14. Vì con giọt máu của cùng mẹ cha.

15. Tình cha mẹ bao la thắm thiết,

16. Phận làm con phải biết báo ân:

17. Trẻ thời gọi dạ bảo vâng.

18. Lớn lên sức lực đỡ đần sớm hôm.

19. Có học hành càng thông bổn phận:

20. Cha mẹ nghèo lận đận nuôi con,

21. Đến khi con đã lớn khôn,

22. Ra đời phải biết nghĩa ơn cao dày.

23. Đừng như kẻ mặt mày trơ tráo,

24. Đừng như phường ngỗ ngáo chua ngoa:

25. Ở nhà hỗn với mẹ cha,

26. Ra đường, bạn xấu sa đà ăn chơi,

27. Chẳng nghề ngỗng, tìm nơi cướp giựt,

28. Được bao nhiêu, cờ bạc xì-ke,

29. Lang thang sống chốn vỉa hè,

30. Trước sau rồi cũng đi về trại giam.

31. Đời như thế thật không ý nghĩa,

32. Sống bao năm như thể sống thừa,

33. Đường ma lối quỉ dẫn đưa,

34. Biết đâu phải trái, được thua giữa đời!

35. Vậy hãy gắng nghe lời khuyên dạy:

36. Đã làm người thì phải biết khôn,

37. Lớn lên nhớ phận làm con,

38. Ra đời ăn ở cho tròn trước sau.

39. Sống ích lợi đồng bào xã hội,

40. Sống làm sao để lại tiếng thơm,

41. Sống cho đúng với phương châm:

42. Hiếu với cha mẹ, lại thêm kính Trời.

ƠN TRỜI CHU CẤP CHO NGƯỜI

43. Trời là Đấng sanh thành vạn vật,

44. Đấng vô hình có mặt mọi nơi.

45. Muôn dân sống dưới bầu trời

46. Ngưỡng trông lên Đấng rạng ngời đức ân.

47. Nếu thời tiết xoay vần thuận lợi,

48. Người nông dân còn đợi gì hơn!

49. Được mùa: ấm áo no cơm,

50. Gia đình khoẻ mạnh, cháu con học hành.

51. Khi sông biển gió bình, sóng lặng:

52. Đó món quà Trời tặng ngư dân!

53. Những ai chí thú làm ăn,

54. Mọi loài thuỷ sản là phần Trời cho.

55. Núi rừng cũng là kho vô tận,

56. Trời ban cho không nhận bạc tiền,

57. Bao nhiêu cảnh đẹp thiên nhiên,

58. Bao nhiêu gỗ quí khắp miền sơn lâm,

59. Bao cây thuốc không cần vun xới,

60. Bao suối sông nhuận tưới đồng bằng,

61. Bao nhiêu khoáng sản người cần:

62. Bạc, vàng, đá quí, sắt, đồng, chì, nhôm…

NGƯỜI PHỤ ƠN TRỜI

63. Ơn thiên thượng thật không kể xiết,

64. Chỉ con người không biết trước sau:

65. Tham lam, khai thác làm giàu,

66. Núi rừng cạn kiệt, hoa màu tàn phai,

67. Biển ô nhiễm, đất đai cằn cỗi,

68. Người gây ra, đổ lỗi cho Trời,

69. Hoặc không tin thật có Ngài,

70. Cứ ung dung sống cuộc đời vô luân:

71. Ta trên hết, bất cần thiên hạ,

72. Đạo lý chi, phí cả tuổi xuân.

73. Quơ quào, vơ vét, bất nhân,

74. Chỉ lo phụng sự bản thân, hại người.

75. Lăn lóc chốn ăn chơi truỵ lạc,

76. Sống hôm nay, phó mặc ngày mai;

77. Đến khi nhắm mắt xuôi tay,

78. Hồn lìa khỏi xác, mới hay muộn rồi!

TRỜI NGHE TIẾNG KÊU CẦU

79. Vậy hãy biết cuộc đời tạm bợ,

80. Hồn thân ta nặng nợ với Trời.

81. Trời cho ta sống trên đời,

82. Ban ơn nuôi dưỡng nên người khôn ngoan.

83. Người khôn ngoan lo toan tự hẹn:

84. Sống làm sao không thẹn với Trời.

85. Đấng thiêng liêng dẫu cao vời,

86. Chẳng bao giờ bỏ qua lời khẩn xin.

87. Hễ ai có lòng tin chân thật,

88. Kêu cầu Ngài ắt được lắng nghe.

ĂN NĂN TRỞ VỀ VỚI CHA TRỜI

89. Đã hay “Sống gởi, thác về,”

90. Vậy mà vẫn cứ say mê bụi hồng,

91. Nên hãy quyết một lòng cải hối,

92. Như đứa con có tội với Cha:

93. Lâu nay đã bỏ đi xa,

94. Ăn tiêu phung phí hết gia tài mình:

95. Nào sức khoẻ, thông minh, tài trí,

96. Nào công danh, phú quí một thời,

97. Cả người nghèo khó tả tơi,

98. Cũng đều mắc nợ ơn Trời dưỡng nuôi,

99. Thế mà chẳng một lời cảm tạ,

100. Coi Trời như khách lạ người dưng.

101. Nay ta nhứt quyết quay lưng

102. Tìm về Thiên Phụ, Cha chung mọi người,

103. Thưa với Ngài một lời thống hối

104. Rằng: “Con đây phạm tội với Trời,

105. Cả đời chẳng nghĩ tới Ngài.

106. Tẻ đường lưu lạc, con nay trở về.

107. Xin cho con trọn bề thoả nguyện,

108. Với trí, lòng, môi miệng đổi thay!”

109. Làm con Cha Thánh từ nay,

110. Được Cha chăm sóc, mỗi ngày sống vui:

111. Thay tiếng khóc, môi cười rạng rỡ;

112. Thế u buồn, lòng nở hoa xuân.

113. Mặc cho thời cuộc xoay vần,

114. Đời ta có Chúa, hồn thân vững vàng.

115. Rồi một mai cõi trần giã biệt,

116. Chẳng còn chi luyến tiếc phía sau.

117. Thiên đàng trông đợi bấy lâu

118. Sẽ bôi xoá hết ưu sầu, khóc than!

Mùa nhớ ơn Cha Mẹ

Mother’s & Father’s Days 2019
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng

Mục Sư Hồng còn gởi thêm cho tôi một quyển sách mới. Quyển sách có tựa đề ÔNG TRỜI THÂN THƯƠNG CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT. Quyển sách nầy rất hợp ý hợp tình của tôi. Tôi thích viết quyển sách như vậy từ lâu nhưng không viết được đầy đủ và thị vị như ông. Tôi định phát hành quyển sách nầy để gởi tặng cho tất cả các tín hữu và thân hữu người Việt có lòng thương người bằng cách giúp nhiều thân nhân ra đi từ nhà nầy đến nhà khác để thăm hỏi và tặng sách cho bà con. Tôi muốn nhiều người Việt có được niềm vui của sứ đồ Phao-lô khi ông nói về các tín hữu xưa ở thành phố Tesalonica,

“Vả, mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giê-su mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau.” A-men.

Tôi muốn có thêm nhiều người hiệp tác để làm xong công việc Chúa giao. Tôi nhớ đến hình ảnh Chúa dùng 5 cái bánh và 2 con cá từ một em bé dâng lên cho Ngài. Ngài cầm bánh cầu nguyện và Ngài làm phép lạ hóa bánh. Nhưng Ngài không trực tiếp phát bánh cho đoàn dâng, Ngài đã dùng các sứ đồ phát bánh. Họ cho dân chúng sắp hàng từng lớp 50 người. Chúa sai các môn đồ nhận bánh và phát bánh. Các môn đồ phát bánh xong, ai nấy đều ăn no. Bánh còn dư đến 12 giỏ. Phép lạ bánh hóa ra nhiều đang xảy ra trong tay của người phát bánh.

Tôi nhớ thời gian mùa gặt đã đến. Mùa gặt thì trúng, con gặt thì ít. Chúa dạy hãy cầu nguyện để Chúa sai thêm nhiều con gặt mới. Noi gương Chúa, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và tham gia. Tôi góp phần đào tạo con gặt mới. Tôi vui vì có thêm người kế thừa. Chúa sai người đến. Tôi thích ý niệm người tín hữu biết tin Chúa sẽ được cứu và biết hầu việc Chúa sẽ được thưởng. Bạn muốn dâng mình hầu việc Chúa để được Chúa thưởng hay không? Cha mẹ của bạn (dù còn sống hay đã chết) sẽ rất vui mừng khi biết bạn tin cậy và vâng lời Thiên Chúa. Con cái bạn sẽ tạ ơn bạn khi bạn đi đầu chọn theo con đường hẹp đẹp lòng Chúa.

Chỉ có hai phía, phía của người và phía của Trời. Chỉ có hai hướng, hướng đi xuống và hướng đi lên. Chỉ có hai thứ lựa chọn, hoặc bạn chọn có Trời hoặc bạn chọn không có Trời. Người Mỹ hay nói, “Not religion but relationship.” Không phải có tôn giáo hay không, nhưng là có mối liên hệ với Đức Chúa Trời hay không.

Tôi muốn viết cho đủ bộ sách về Trời:

ƠN TRỜI (Luật Pháp hay Ân Điển)

NƯỚC TRỜI (Công Dân Thiên Quốc)

THỜ TRỜI (In God We Trust)

CẦU TRỜI (Cầu Nguyện Với Ai?)

LUẬT TRỜI (Cựu Ước hay Tân Ước)

CHẦU TRỜI (Thiên Đàng hay Hỏa Ngục)

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Hành Trình Theo Chúa – Phần 14: Tôi Quan Tâm Đến Gia Tộc

Hành Trình Theo Chúa – Phần 16: Tôi Từng Trải Vui Buồn Trên Đất Mỹ

Bình Luận:

You may also like