Home Văn Nghệ Chúa Yêu Con

Chúa Yêu Con

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Chúa bày tỏ tình yêu Ngài thật rõ

Từ trời cao, Chúa đã xuống thế gian

Sinh ra nơi máng cỏ tồi tàn

Giữa đêm vắng mọi người đang yên giấc.

Chúa đã đến giữa cuộc đời tất bật

Mọi người lo buôn bán với làm ăn

Xua đuổi Ngài không một chút băn khoăn

Đấng Cứu Thế bị con người loại bỏ.

Chúa đã sống, đã đi cùng mọi ngỏ

Giảng Tin Lành, cứu giúp những tội nhân

Trái tim Ngài vĩ đại đến vô ngần

Chúa yêu con, dù con đây khốn nạn.

Ngài chịu chết, huyết Ngài tuôn lai láng

Thân Ngài treo lơ lững giữa không trung

Quân lính kia chế giễu đến tận cùng

Ngài im lặng, vì Ngài thương nhân loại.

Chúa chết thật, trời âm u một cõi

Ngài được chôn trong mộ trọn ba ngày

Vượt phần mộ, sống lại vẻ vang thay

Tăng sức mới truyền ban ơn cứu rỗi.

Hỡi Cứu Chúa, con là người tội lỗi

Chúa yêu con không ngại đến dương trần

Cứu chuộc con, cho con được dự phần

Kế nghiệp nước đời đời nơi Thiên thượng.

Cứu Chúa hỡi, tình Ngài cao vô lượng

Trái tim Ngài hơn biển cả, sông sâu

Cho con đây biết kính cẩn nghiêng đầu

Mở lòng rộng mời Ngài vô làm Chủ.

Nầy bạn hỡi, đừng để đời ru ngủ

Tháng năm dài bôn ba kiếm lợi danh

Không màng chi đến tin tức tốt lành

Chúa ban xuống cho con người bất hạnh.

Xin mời bạn cùng tôi thờ Con Thánh

Như mục đồng trong đêm Chúa giáng sinh

Để tâm hồn được vui thỏa, an bình

Luôn ca hát, ngợi khen tình yêu Chúa.

 

Bình Tú Ngọc

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like