Home Tin tức Thánh Nhạc Truyền Giảng Nguồn Bình An – HTTL Gia Định (video)

Thánh Nhạc Truyền Giảng Nguồn Bình An – HTTL Gia Định (video)

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên mới của nền khoa học – kỹ thuật hiện đại. Khi công nghệ càng phát triển thì đời sống vật chất của con người càng được đáp ứng đầy đủ với mọi thứ tiện nghi nhưng một nghịch lí là đời sống tinh thần của con người lại càng đi xuống. Vì một hiện thực không thể phủ nhận là xã hội  luôn đầy dẫy những hiểm họa về bạo hành, xung đột, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, nhân họa… Vì họ không có nguồn bình an thật. Tại sao con người đã nỗ lực nhưng không tìm thấy sự bình an ?

Vào lúc 19 giờ ngày 29/10/2010, HTTL Gia Định đã tổ chức chương trình ca nhạc Thánh – Truyền giảng với chủ đề “Nguồn bình an”.

Mặc dù công trình xây dựng nhà thờ chưa hoàn tất nhưng không khí truyền giảng của hội thánh Gia Định vui tươi, rộn rã như một ngày hội.  Đúng 19 giờ phòng nhóm chính, phòng  nhóm phụ, tầng trệt của hội thánh kín chỗ ngồi. Mọi thân hữu đã đến với niềm hân hoan, chờ đợi tìm câu giải đáp cho nguồn bình an thật.

Sau lời chào mừng, chương trình được bắt đầu với phần tập hát đầu giờ qua bài biệt thánh ca “Sự bình an”. Tiếp theo một video clip về hiện thực xã hội đầy bất an với những thông tin về bạo hành, xung đột, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, nhân họa… Ngay sau đó là bài thánh ca bất hữu ”Tâm linh tôi yên ninh thay” do Ban thanh niên thể hiện. Giai điệu và âm hưởng của bài hát đã giúp các thân hữu cảm nhận được sự bình an khác biệt so với hiện thực cuộc sống đầy bất an, lo lắng.

Tiếp theo là các video clip về lời chứng thật của các cuộc đời đã được Đức Chúa Trời biến đổi và đã tìm thấy nguồn bình an trong Chúa Giê – xu. Ngoài ra còn có lời chứng của các ca sĩ Lưu Chí Vỹ, Nê nit a ngay tại phòng nhóm.

Diễn giả của chương trình – Mục sư Trịnh Chiến đã tiếp nối phần thánh nhạc để giúp các thân hữu hiểu rõ hơn về nguồn bình an thật trong Chúa Giê-xu. Qua câu Kinh Thánh Giăng 14:27 “Ta để lại cho các con  sự bình an trong tâm hồn. Ta ban cho các con sự bình an, chẳng phải thứ bình an mong manh của thế gian. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Bản dịch hiện đại), Mục sư đã chia sẻ rất ngắn gọn, súc tích với những ví dụ, dẫn chứng rất sinh động, chân thực. Câu chuyện về bức tranh đôi chim non bình yên hót trong hốc đá khi bên ngoài đang mưa bão là ví dụ cụ thể nhất về sự bình an của những cuộc đời có Chúa Giê – xu.

Sau lời kêu gọi của Mục sư quản nhiệm Đỗ Việt Hùng đã có 98 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Được biết hội thánh đã cầu nguyện xin Chúa cho 100 thân hữu tin Chúa và Chúa đã đáp lời với 98 người. Mong con cái Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện cho các tân tín hữu này đứng vững trong Chúa cũng như công tác chăm sóc của Hội thánh Gia Định.

Một số hình ảnh liên quan:

IMG_6883_448x299

IMG_6884_448x299

IMG_6882_448x299

 

IMG_6887_448x299

IMG_6903_448x299

IMG_6908_448x299

IMG_6909_448x299

IMG_6915_448x299

IMG_6939_448x298

IMG_6938_448x298

IMG_6942_448x298

 

Bài và ảnh: Trần Quỳnh

Bình Luận:

You may also like