Home Thánh Kinh Hàng Ngày 5 Trích Dẫn Của Mục Sư Billy Graham Về Sự Cầu Nguyện

5 Trích Dẫn Của Mục Sư Billy Graham Về Sự Cầu Nguyện

by Billy Graham
30 đọc

Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.” – Công-vụ 6:4

“Khi Mục sư Billy Graham được hỏi về những bước quan trọng nhất để chuẩn bị cho một nhà truyền giáo đi truyền đạo, ông luôn luôn trả lời rằng có ba điều có ý nghĩa quan trọng nhất: Sự cầu nguyện, sự cầu nguyện và sự cầu nguyện.” – Cliff Barrows

Sau đây là 5 trích dẫn khác của Mục sư Billy Graham về sự cầu nguyện:

1.“Buổi sáng, sự cầu nguyện là chìa khóa mở ra cho chúng ta những kho báu quý giá về sự nhân từ và ơn phước của Đức Chúa Trời; Ban đêm, sự cầu nguyện là chìa khóa khóa chặt chúng ta dưới sự bảo vệ và gìn giữ của Đức Chúa Trời”

(trích Trước Armageddon, Văn bản, 1981)

2.“Lời cầu nguyện chân thật là con đường sự sống, không phải chỉ để dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Hãy biến sự cầu nguyện thành một thói quen, và khi hoàn cảnh túng ngặt ập tới bạn sẽ được rèn tập.”

(trích Niềm hy vọng cho những tấm lòng phiền muộn, Văn bản, 1991)

3.“Bạn đã bao giờ nói rằng: ‘thôi, tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là cầu nguyện’ chưa?… Khi chúng ta bị đẩy đến giới hạn tận cùng của bản thân rồi, chúng ta sẽ nhận biết được lý do của Đức Chúa Trời.”

(trích Niềm hy vọng cho những tấm lòng phiền muộn, Văn bản, 1991)

4.“Chúng ta cần cầu nguyện trong thời điểm gặp hoạn nạn để chúng ta không trở nên yếu đuối và chẳng tin.

Chúng ta cần cầu nguyện ngay cả lúc thịnh vượng, để không trở nên khoe mình và kiêu ngạo.

Chúng ta cầu nguyện trong lúc gặp nguy hiểm, để chúng ta không sợ hãi hoặc nghi ngờ.

Chúng ta cần cầu nguyện trong sự quan phòng, để chúng ta không trở nên cậy mình.”

(trích Mỗi ngày, Thế giới rộng lớn, 1965)

5.Cầu nguyện khi gặp tai ương,

Không lo yếu đuối, đức tin nguội lần.

Cầu nguyện cả lúc phồn vinh,

Kiêu ngạo, khoe mẽ không vương đến mình.

Cầu nguyện trong lúc hiểm nguy,

Để không sợ hãi và không nghi ngờ.

Cầu nguyện dưới chốn an ninh,

Chớ nên hợm hĩnh, cậy mình bạn ơi!

Sự cầu nguyện cần phải là một lối sống của mọi môn đồ của Chúa Jesus Christ. Cho dù tình hình tưởng chừng có tăm tối hay hết hy vọng đến mức nào, ĐỪNG BAO GIỜ NGỪNG CẦU NGUYỆN.”

(trích Niềm hy vọng cho những tấm lòng phiền muộn, Văn bản, 1991)

AMEN!

Dịch: Hồng Ân

Nguồn: Billy Graham

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like