Đã mệt nhoài với tham vọng tính toan
Sau hào quang, nắng ngã màu chạng vạng
Đến với Cha trong suy tư mang máng
Thả hồn về miền ký ức lang thang
Chính ngày này, Chúa bước xuống nhân gian
Bỏ ngôi cao, Ngài khiêm nhu hạ giáng
Để xóa bôi bao hận buồn trách oán
Để cứu chuộc chốn nhân loại lầm than
Thầm cầu nguyện với tâm trí ngổn ngan
Đã bao lần lòng con như đá sạn
Lỗi lầm con Ngài chẳng hề ngao ngán
Chúa Nhân từ vẫn tha thứ, ngăn can
Dưới chân Chúa choáng ngợp ánh hào quang
Như tỏ bày tình yêu Cha sáng rạng
Chúc tán Chúa tấm lòng con bừng sáng
Đêm thánh Ngài giáng thế cứu trần gian
Mỹ Mỹ
Bình Luận: