Home Văn Nghệ Nghĩa Trang Chiều Tím

Nghĩa Trang Chiều Tím

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ô hay! Chiều tím giăng mây
Cho ngày Lễ Mẹ đong đầy nhớ thương
Con đi viếng mộ ven đường
Gập ghềnh suối đá thoảng hương gió trời.

Mẹ nằm đây giữa đồi khơi
Hoa mua tim tím ngập trời bông trang
Dưới chân róc rách suối ngàn
Tiếng chim hoang dại bướm vàng ngẩn ngơ.

Mẹ đi từ ấy đến giờ
Luống rau vắng Mẹ bếp chờ khói lên
Nhớ người nỗi nhớ buồn tênh
Rưng rưng giọt lệ bắt đền ai đây?

Nhớ ơi! Ta nhớ những ngày…
Thân cò vò vỏ Mẹ nay cuối đồng
Gió về lạnh lắm mùa đông
Áo the mỏng dính gánh gồng bán buôn.

Nhắc chi thêm lắm chạnh buồn
Gieo neo Mẹ chịu – Đóng khuông cuộc đời
Cha đi từ trước trùng khơi
“Tơ tằm rút mãi cho đời héo hon”(*)

Mẹ đi để lại lời còn:
Các con trung tín thờ tôn Chúa Trời
Một mai sông đổi núi dời
Giê-xu trở lại nước Trời gặp nhau.

Thời gian thấm thoát qua mau
Tám mươi tám tuổi đủ ngày trần gian
Chúa kêu Mẹ đến Thiên đàng
Dứt ngày lao khổ gian nan cõi trần.

Hôm nay ngày Lễ Mẫu thân
Con về viếng mộ bần thần trong tâm
Ngậm ngùi trong mối tình thâm
Nghĩa tình mẫu tử âm thầm khơi lên!

Ngồi bên bia mộ đọc tên
Nghe con dế gáy sầu lên cung đàn
Nghĩa trang chiều tím mê hoang
Hoen mi dòng lệ…lá vàng nhẹ rơi.

Nhưng con tin Chúa trên Trời
Mẹ đang an nghỉ nước Trời bình yên
Lòng con nung nấu lửa thiêng
Biết chưng Mẹ sống trên miền Lạc cung.

Các con dưới đất đang cùng
Chứng nhân cho Chúa…Tín trung rao truyền
Tin Lành hạnh phúc vô biên
Phước cho kẻ ngủ an nhiên nước Trời.

Ngôi mộ Mẹ – Một cuộc đời…
Đóa hồng con đặt tại nơi trận tiền
Nghĩa trang chiều tím tư riêng
Mình con với Chúa…Thâm uyên lời Ngài:

Giê-xu nắm giữ tương lai
Dạy con thờ Chúa – Thảo vai ông bà…
Nghĩa trang chiều tím khoan thai!
Bài thơ Lễ Mẹ – Dâng Ngài niềm tin.

(*) Thơ Uyên Thao trong bài Nhà Tôi.

Kỷ niệm Ngày Lễ Mẫu Thân 11 Tháng 05 Năm 2014.

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like