Lenny Tanusubandri – một nữ mục sư hầu việc Chúa tại Padang, khi đang ở trong nhà bếp của nhà hàng của cô hôm mặt đất rung lên nhớ lại: “Các tòa nhà bắc đầu bị rung chuyển. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng nó là một máy bay đã bị rơi gần đấy. Và sau đó, chỉ trong vài dây, nhà bếp của tôi bị đốt cháy “.
Tanusubandri tin rằng nếu không có sự giữ gìn của Chúa và sự mang đến lực lượng cứu hộ thì cô đã không còn sống đến ngày hôm nay. “Tôi biết Chúa Giêsu đã giúp chúng tôi”, cô nói. “Ngài đã sử dụng nhiều người, không chỉ là các Cơ đốc nhân, mà còn cả nhiều người khác nữa để mang tôi ra khỏi đống đổ nát.”


Gần một tháng sau khi một trận động đất tỉnh Tây Sumatra đã làm chết hơn 1.000 người và để lại hơn nửa triệu người vô gia cư, Tanusubandri và vô số các Cơ đốc nhân Indonesia khác đã làm việc trong vòng nhiều giờ đồng hồ để giúp người sống sót.
“Vì vậy, nhiều người dân ở đây vẫn còn đau khổ. Tôi không thể chịu được khi thấy người khác phải chịu đựng sự đau khổ quá sức”, Tanusubandri nói. “Vì vậy, tôi giúp đỡ bằng cách nấu ăn, chuẩn bị bữa ăn cho họ, với cả tình yêu của chúng tôi để nấu ăn…” . Cô dựng lên một lều cứu trợ tạm bên cạnh nhà thờ bị hư hỏng nặng của cô.
“Nhà thờ thực tế không còn sử dụng được nữa. Nó đã bị thiệt hại quá nhiều khi trải qua trận động đất”, Mục sư Johan Makmur tại hội thánh Gereja Bethel cho biết. “Chúng tôi rất buồn về điều này, nhưng chúng tôi có cơ hội để làm chứng về tình yêu Thiên Chúa ở giữa cuộc khủng hoảng này. Nhiều thành viên nhà thờ của chúng tôi bị mất nhà nhưng họ vẫn có mặt ở đây giúp đỡ những người khác.”
Trận động đất vừa qua đã phá hủy nhiều nhà thờ Cơ đốc ở Indonesia
Một nhà thờ bị sập đổ hoàn toàn
Mục sư quản nhiệm tại nhà thờ đã chọn ra 1 ngày, kêu gọi các tín hữu trong nhà thờ ra sức dọn dẹp đống đổ nát. “Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta sống cho chính mình, nhưng còn để sống và phục vụ anh em mình nữa.” Vụ mục sư Ringo nói. “Chúng tôi cũng đã mở một trung tâm tiếp cận chủ yếu để chăm sóc cho các thành viên nhà thờ của chúng tôi, nhưng nó cũng mở cửa cho công chúng”.
Đó là tất cả những gì mà các tín hữu làm được trong gia đoạn khó khăn mà chính họ cũng là một phần trong đó. Trên hết mọi sự chính là tình yêu thương mà họ phục vụ với nhau. “Chúng tôi đã mất rất nhiều nhưng tôi biết điều gì tốt đẹp sẽ đến sau thảm kịch này”, Tanusubandri nói.
Hoàng Huy (theo CBN)