Văn Phẩm

1.379 bài viết · Trang 31

Qua Trũng Bóng Chết!

Qua Trũng Bóng Chết!

Chúa chết giữa ban ngày rực rỡ mà “khắp đất đều tối tăm mù mịt” như giữa đêm khuya. Có người cho rằng cảnh “tối tăm mù mịt" đó bày tỏ: - Cả vũ trụ để tang con Đ…

Hồ Galilê·
Điềm Báo Thời Đại Cuối Cùng

Điềm Báo Thời Đại Cuối Cùng

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện (1 Phi-e-rơ 4:7) Tin thế giới, mỗi ngày ta biết đến,Qua TV, mạng trực tuyến toàn cầ…

Thanh Hữu·
Khoe Gì

Khoe Gì

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. 24 Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe…

Thanh Hữu·
Biết Chưa Hết

Biết Chưa Hết

Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết n…

Thanh Hữu·
Không Sợ Không Kinh Khiếp

Không Sợ Không Kinh Khiếp

Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. (Lu-ca 12:32) Khi ta sống ở trần gian,Biết bao nguy hiểm, gian nan trên đ…

Thanh Hữu·
Ước Vọng Lên Cao

Ước Vọng Lên Cao

Chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. (…

Thanh Hữu·
Hãy Tạ Ơn Chúa!

Hãy Tạ Ơn Chúa!

Hiện nay dịch bệnh đang kéo dài và chưa có dấu hiệu chấm dứt, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi gia đình tôi cũng đang sống tại Thủ Đức, và ai ai cũng đều…

Hồ Galilê·
Vương Quốc Chúa

Vương Quốc Chúa

Vương quốc Chúa là vương quốc đời đời,Quyền cai trị của Chúa tồn tại từ thế hệ nầy qua thế hệ kia. (Thi-thiên 145:13) Có hai vương quốc cho người,Nước trên trần…

Thanh Hữu·
Thử Rèn Cuộc Đời

Thử Rèn Cuộc Đời

Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng. (Gióp 23:10) Em thường muốn, cho cuộc đời suôn sẻ,Cho tháng ngày trên đất mãi vui…

Thanh Hữu·
Nhớ Ba! (*)

Nhớ Ba! (*)

Ba tôi mất khi tôi là Bộ độiChiến trường K.'**' lặn lội với quân thùNgười ra đi lúc bão lũ âm uBốn mươi ba năm mộ phần xưa cũGiữa đồi sim bia ủ rũ màu sươngBa n…

Hồ Galilê·
Không Tự Do Nói Dối

Không Tự Do Nói Dối

Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. (Ma-thi-ơ 12:37) Anh vẫn biết, tự do là đáng quí,Là phước lành, là quà …

Thanh Hữu·
Rờ Chạm Chúa

Rờ Chạm Chúa

Bà đã nghe nói về Đức Chúa Jêsus nên lẩn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áoNgài. Lập tức, máu cầm lại. Bà cảm nhận ngay rằng mình đã được …

Thanh Hữu·