Dưỡng Linh
3.929 bài viết · Trang 313

Hội Thánh: Tất Cả Là Gì?
Hoithanh.com - Hội-thánh là tập hợp của những con người được gọi riêng ra khỏi hệ thống thế tục để thực hành một đường lối sống thánh. Mỗi người tin nhận Chúa G…

10 Bí Quyết Để Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc
Hoithanh.com - Khi báo chí New Zealand hỏi Mục sư và bà Billy Graham: "Làm thế nào để ông bà có thể sống với nhau suốt đời mà vẫn có hạnh phúc?" Ông bà Mục sư đ…

Hàng Kết Thúc
Hoithanh.com - Lợi ích của sự khôn ngoan quí hơn bạc, và giá trả của nó tốt hơn vàng (Châm Ngôn 3:14)

Kỷ Luật Thân Thể
Hoithanh.com - Trong thân thể Christ, đã nhiều lần, chúng ta được nghe giảng rằng “Quí vị là một linh. Quí vị có tâm hồn. Quí vị có thân thể”. Đây là một lẽ thậ…

Sáu Lý Do Người Mới Không Đến Với Hội Thánh Bạn
Hoithanh.com - Hội thánh bạn muốn chinh phục người chưa tin, truyền giảng Phúc âm và tăng trưởng. Vậy, tại sao những người mới không đến với Hội thánh bạn như đ…

Kinh Doanh Và Truyền Giáo
Hoithanh.com - Có phải giàu có là "thế gian", là xác thịt? Có phải doanh nhân thì không thể là Cơ Đốc Nhân tốt? Và có phải đã làm kinh doanh thì không thể truyề…

Nhân Viên Ăn Cắp Của Chủ
HoiThanh.com - Sự buồn rầu không có lòng hối cải là điều đem lại sự chết (2 Cô-rinh-tô 7:10 NTL)

Chiến Thắng Trên Mọi Lĩnh Vực Cho Chúa
Hoithanh.com - Iceland ở thế kỷ thứ chín, những người Vikings bắt cóc một nhóm tín hữu về làm nô lệ. Một trong những công việc của họ là chăm sóc con nít khi ch…

Khi Nào Chúng Ta Nên Cầu Nguyện?
Hoithanh.com - Ban đêm linh hồn tôi khao khát Chúa; Lúc ban mai, tâm linh tôi tìm kiếm Ngài (Ê-sai 26:9).

Lời Chúc Tốt Đẹp
HoiThanh.com - Điều tôi cầu xin, ấy là tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng, cùng với sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc. - Phi-líp 1:9

Ước Gì Thêm Được Một Năm
HoiThanh.com - Năm 1828, nhà soạn nhạc tài ba Franz Schubert đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Các học trò thân yêu, phóng viên của các tờ báo, bạn bè, người t…

Toa Thuốc Cho Sự Sợ Hãi
Hoithanh.com - “Con của Đức Chúa Trời đã đến để phá hủy các công việc của quỷ vương” (1 Giăng 3:8b)