Anh lặt lá vàng trên cây kiểng
Để mùa thu bớt nhớ nhung thêm
Gió thu hiu hắt qua thềm
Trời thu e ấp tình em năm nào
Lời yêu thương anh đã gửi trao
Về với Chúa…em bao lỗi lầm
Thương em anh đã âm thầm
Nguyện cầu với Chúa mấy lần thu qua
Thời gian trôi mấy mùa lá đổ
Anh chờ tin chẳng thấy em đâu?
Mấy mùa trăng ngả qua cầu
Bóng em mất hút…giăng sầu lòng anh!
Thu đến rồi chim hót trên cành
Lời Thánh kinh sẵn dành em đó
Chúa đang gõ cửa bên ngoài
Mở then cho Chúa bước vào lòng em!
Lạnh lùng chi…tiếng Chúa êm đềm?
Ta chờ con…bao đêm mong đợi!
Về đây với Chúa em ơi!
Dừng chân quay gót cuộc đời đi hoang
Thu quyến rũ…Lời Chúa dịu dàng!
Thoảng trong gió…Tình thu miên man!
Lá rơi từng chiếc lá vàng
Dáng em trở lại…mơ màng lòng anh.
Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com