Kín phòng lửa ấm con nằm
Chuồng chiên Chúa trọ tối tăm muỗi mòng
Lớn lên con học ngoài …trong…
Chúa phụ cha mẹ, lo xong việc nhà
Con đi tàu lửa xe ga…
Đôi chân vạn dặm Chúa qua núi đồi
Con ăn, con uống, con chơi…
Chúa chuyên cầu nguyện lệ rơi mấy hang
Con đi đây đó dọc ngang
Chịu lụy cha mẹ Chúa đang phục tùng
Một đời con đã vẫy vùng…
Ba năm chức vụ Chúa dùng ân, oai.
Đời con vô vọng phí hoài
Chúa làm muôn sự không ngoài yêu thương
Tội con đáng chết khôn lường
Chúa cam gánh chịu, ai tường công lao?
Con đi bước thấp bước cao
Đóng đinh thân Chúa biết bao nhiêu lần!
Đời con địa ngục mấy tầng
Chúa đổ huyết chuộc tội trần sạch cho
Thân con bệnh hoạn giày vò
Lằn roi Chúa chịu khiến cho mạnh lần
Xác thân con chết hôi tanh
Thân Chúa sống lại rành rành hiển vinh
Đời con tuyệt vọng u minh
Hiện thân Chúa đến… rạng xinh mặt Ngài
Lộ trình con – đất dặm dài!
Chúa lên Thiên Quốc nước Ngài vinh quang
Con đang đứng ngóng thở than
Đám mây che khuất gió ngàn Chúa đi
Sứ Thần: “…con hãy về đi
Chúa ngươi sẽ lại, một khi hoàn thành…”
Vâng lời con lại về nhanh
Phòng cao chờ đợi ra thành làm chi?
Mười ngày sau đó ấy khi.
Thánh Linh lai giáng con đi rao truyền
Ngày mai tao ngộ đoàn viên
Chúa, tôi sum họp thỏa miền lạc cung
Cảm lòng nhớ Chúa vô cùng
Bài thơ nắn nót đóng khung dâng Ngài
Hồ Xuân Được
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com