Một chiều thăm bãi Bụt
Nhìn lên núi Sơn Trà
Nghe rì rào suối chảy
Nhìn muôn trùng biển xa
Mà nghe lòng tê tái
Mà nghe lòng xót xa
Sao con người tệ thế
Không biết thờ kính Cha,
Đấng tạo nên vũ trụ
Đấng dựng nên muôn loài
Đấng chăm nuôi chim sẻ
Đấng quan phòng cánh hoa .
Một chiều thăm bãi Bụt
Nhìn trời biển bao la
Nhìn trùng khơi sóng vỗ
Con dâng lời ngợi ca
Con dâng lời ngợi ca
Chúa toàn năng cao cả
Chúa nhân từ bao la
Thương con, Ngài giáng thế
Chết ở Gô-gô-tha
Chúa ơi! Cho con được
Sống kết quả cho Ngài
Cho con làm muối mặn
Giữa chợ đời điêu ngoa
Cho con làm ánh sáng
Đưa người về nhà Cha.
Tô Vu Gia -mùa hè 2013.
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận: