Một nắng..hai sương..
Thân mẹ gầy vất vả mấy gian lao
Những ngày nắng hạn..
Cha đan gàu tát nước tận ao sâu
Con đã lớn lên..
Nhờ đôi bầu vú mẹ..thơm tho..
Một thời chiến loạn..
Tay bế.. tay bồng..gánh gạo nuôi con
Rồi một ngày kia..
Con cũng đã đủ lớn.. đủ khôn..
Cha dạy cho con, đọc Kinh Thánh với cả tâm hồn
Mẹ truyền hơi ấm với lời nguyện cầu thổn thức..
Hai con vào Đại học..
Lên thánh phố..sống làm sao khi mà gạo châu củi quế..
Hy sinh thân mình, mẹ từ giả cõi quê
Làm thiện nguyện với đồng lương ít ỏi
Trang trãi qua ngày để con học cao hơn
Cha ở lại một mình..
Bám ruộng đồng, dành thời gian hầu việc Chúa
Mấy năm qua cơ cực..nước mắt lẫn niềm vui..
Hai con đã ra trường..mẹ mỉm cười.. dâng lời tạ ơn Chúa
Cha nghêu ngao..bài hát ngợi khen tự thủa nào..
Con viết bài thơ..
Để nhớ về công ơn cha mẹ
Con vào đời với hành trang nhỏ bé.,
Giữ điều răn..phải hiếu kính mẹ cha..
Con trung tín bước theo dấu chân người..không phôi pha..
Như món quà..kính dâng mẹ cha lòng ngưỡng mộ..
Con viết bài thơ..
Ngày lễ Phụ Mẫu, như thuở nào..con ước nguyện..
Chúa nhân từ! ban phước hạnh thiêng liêng..
Cho cha mẹ..sống vui bên con hiền cháu thảo..
Ơn cha nghĩa mẹ thuở nào..
Ngôn từ nào tả..biết bao nhiêu tình..
Nguyện cầu ơn Chúa vĩnh sinh
Nhậm lời cầu nguyện chân tình khúc nôi..
Đóa hồng trắng – đỏ tinh khôi..
Kính dâng cha mẹ..bao lời tri ân
Hồ GaliLê – 2013
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com