Chương trình nhằm thông qua việc cho các em ca hát, vui chơi, xem hoạt cảnh, video clip hoạt hình để nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên không chỉ mặt trăng mà Ngài chính là Đấng Sáng tạo nên cả vũ trụ này, trong đó có con người chúng ta. Đức Chúa Trời rất yêu thương các em khi Ngài tạo dựng nên tất cả thật tốt đẹp. Trong phần tóm tắt, chia sẻ ngắn, MSNC Trương Thanh Thiên Ân (QNHT) nhấn mạnh đến tình yêu Chúa tiếp tục dành cho con người khi con người phạm tội, Ngài chịu chết để cứu chuộc nhân loại, trong đó có các em thiếu nhi. Sau đó Mục sư kêu gọi các em bày tỏ niềm tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để được cứu rỗi, được vào Thiên đàng. Có rất nhiều cánh tay nhỏ bé giơ cao, và rồi các em đã lần lượt bước lên cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Cảm ơn Chúa với niềm tin rất đơn sơ, sự đáp ứng nhiệt tình, đã có 115 em thiếu nhi cầu nguyện tin Chúa trong đêm truyền giảng.
Được biết trước đó trong đêm thứ bảy 29/09/2012 tại HT Biên Hòa (TP.Biên Hòa – Đồng Nai), cũng trong chương trình truyền giảng cho thiếu nhi dịp trung thu đã có 81 em bằng lòng tiếp nhận Chúa.
Những năm gần đây, trung thu là dịp để nhiều Hội Thánh, điểm nhóm tổ chức các chương trình sinh hoạt cho các em thiếu nhi trong và ngoài Hội Thánh. Đây cũng là cơ hội tốt để nói về tình yêu của Chúa cho các em.
Một số hình ảnh trong chương trình đêm 30/09/2012 tại HT. Giao Hòa (An Hóa – Bến Tre)
Thân hữu thiếu nhi tại An Hóa đến rất đông
Làm quen với các em thân hữu qua trò chơi
Hoạt cảnh Trăng đến từ đâu
Nhạc kịch Có Ai Biết
MSNC Trương Thanh Thiên Ân chia sẻ Phúc Âm
Có 115 Thiếu nhi lên cầu nguyện tiếp nhận Chúa.
Phụ huynh đón các em sau chương trình
Một số hình ảnh trong chương trình đêm 29/09/2012 tại HT Biên Hòa:
Thân hữu thiếu nhi tại HT Biên Hòa
Thiếu nhi Biên Hòa ngợi khen Chúa trong đêm truyền giảng.
Một tiết mục truyền giảng tại Biên Hòa
Có 81 Thiếu nhi lên tin nhận Chúa tại HT.Biên Hòa
Phan Anh Khôi
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com