Chuyên Đề

5 Cách Tội Lỗi Len Lỏi Vào Đời Sống Chúng Ta

Bởi Crosswalk.com··11 phút đọc
5 Cách Tội Lỗi Len Lỏi Vào Đời Sống Chúng Ta

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc cả nhà quây quần xem một chương trình tưởng chừng rất vô hại, thế rồi một cảnh phim bất ngờ xuất hiện khiến tôi đỏ mặt vì ngượng ngùng. Lúc ấy tôi chẳng tìm thấy chiếc điều khiển đâu cả, bèn luống cuống chạy đến để tắt ti-vi, kết quả là vấp phải bát bắp rang của cô con gái út và suýt ngã nhào vào cả chiếc tủ đặt ti-vi. Quả thực là một màn hài kịch dở khóc dở cười. May thay, cô con gái lớn đã chộp được chiếc điều khiển và tắt đi kịp lúc, để đứa con gái tám tuổi của tôi không phải chứng kiến một góc nhìn lệch lạc về tình yêu với những hình ảnh phản cảm.

Thật không may, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể che chở hay bảo bọc con cái mình khỏi những điều tồi tệ của thế gian này. Ấy là vì chúng ta đang sống trong một thế giới đổ vỡ và đầy rẫy rắc rối, nơi bản chất chai lì của tội lỗi cùng xu hướng chiều theo xác thịt cứ bủa vây không dứt.

Nói cách khác, chúng ta không thể ngăn một con tàu đang chìm dần. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể với lấy một chiếc bè cứu sinh, thả mỏ neo xuống và mặc áo phao để giữ cho mình không bị chìm theo. Và vâng, trong phép ẩn dụ này, chiếc bè, chiếc mỏ neo và chiếc áo phao ấy chính là Chúa Giê-xu.

Điều đó nói lên thực tế rằng: những lựa chọn của chúng ta cực kỳ quan trọng!

Sự thật là chúng ta không thể vừa neo trong Chúa Giê-xu vừa dung túng cho thế gian cùng một lúc. Chúng ta buộc phải chọn một phe. Nói cách khác, chúng ta không thể cứ mãi "liếc mắt đưa tình" với tội lỗi mà lại mong đợi một cuộc đời làm vinh hiếm danh Chúa; điều đó đơn giản là không thể xảy ra.

Vậy nên, hãy thành thật đối diện với chính mình. Tôi mời gọi bạn hãy điểm tên những điều có thể đang len lỏi vào đời sống, kéo bạn rời xa nguồn sự sống dư dật mà Chúa Giê-xu ban tặng (Giăng 14:6). Hãy chọn những điều đáng trọng, cao quý, công bình và tốt lành (Phi-líp 4:8). Và hãy nỗ lực làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Chúa (Mi-chê 6:8).

Dưới đây là 5 cách phổ biến mà tội lỗi có thể dễ dàng luồn lách vào cuộc đời bạn, nhưng hãy vững lòng, vì chúng ta cũng sẽ khám phá ra lẽ thật có thể giải phóng chúng ta!

1. Tự mãn

Chúng ta thường dễ trở nên tự mãn, dễ dãi với bản thân ở những lĩnh vực mà mình cảm thấy an toàn và được tin tưởng. Chẳng còn cần phải cố gắng thêm nữa, chúng ta bắt đầu buông xuôi hoặc trở nên hờ hững về mặt cảm xúc. Câu nói "mọi việc thế nào thì cứ để thế ấy" bắt đầu trở thành lối sống. Cuộc sống dần trở thành một vòng lặp nhàm chán, nặng nề, hoặc đôi khi tẻ nhạt.

Mặc dù bản thân sự trì trệ này chưa hẳn là tội lỗi, nhưng nó có thể dẫn đến tội lỗi khi chúng ta lơ là việc chăm sóc chính mình và những người xung quanh (Châm-ngôn 1:32). Chúng ta ngừng đầu tư thời gian, để rồi tình yêu thương, việc duy trì các mối quan hệ cũng như những phước hạnh được ban cho bỗng dưng bị coi là điều hiển nhiên.

Vấn đề nằm ở chỗ tính tự mãn sinh ra sự thỏa mãn bản thân. Đó là lúc bạn bước vào một guồng quay mà bản thân không còn cảm thấy cần phải tiêu hao năng lượng hay nỗ lực nữa, thế nên bạn ngừng cố gắng. Bạn cứ thế rút lui hoặc trôi dạt theo dòng nước mà chẳng mảy may bận tâm.

Sự tê liệt cảm xúc này có thể gây ra biết bao tàn phá trong cuộc đời chúng ta. Nó cũng mở toang cánh cửa để kẻ lừa dối bước vào, thì thầm rằng có điều gì đó tốt hơn đang chờ đợi. Một người bạn đời tốt hơn, một công việc tốt hơn, những đứa con ngoan hơn... Bạn hiểu tôi đang muốn nói gì rồi đấy. Sự tự mãn nuôi dưỡng ảo tưởng rằng chúng ta luôn cần một thứ gì đó tốt hơn hiện tại.

Lúc ấy, Ta sẽ …trừng phạt những kẻ tự mãn như rượu đọng trên lớp cặn, là những kẻ tự nhủ rằng: ‘Đức Giê-hô-va sẽ không ban phước,Cũng chẳng giáng họa.’

Sô-phô-ni 1:12 đưa ra lời cảnh báo về sự tự mãn, và điều đó cuối cùng có thể dẫn chúng ta đến sự thờ ơ đối với chính Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể ghi nhớ lời cảnh tỉnh này bằng cách cầu xin Chúa biến đổi lòng mình, đổi mới tâm trí, chọn cách đếm các phước lành và thay đổi góc nhìn của bản thân.

2. Khoan dung hay cố chấp

Dạo gần đây có rất nhiều cuộc thảo luận xung quanh hai từ này. Khi nhiều người cho rằng hội thánh thời nay đang quá dung túng tội lỗi hoặc sự quá cố chấp cũng là một tội lỗi, thực chất chúng ta đang tranh cãi và chia rẽ vì câu chữ thay vì tập trung vào vấn đề cốt lõi. Vấn đề không nằm ở việc khoan dung hay không khoan dung, mà là việc chúng ta đang tìm kiếm Lẽ Thật của Chúa ở đâu và sống theo lẽ thật đó như thế nào.

Thành thật mà nói, lòng khoan dung có thể là một mỹ đức khi chúng ta ôm lấy người khác bằng tình yêu thương, ân điển và sự tha thứ, chọn cách thấu hiểu góc nhìn của họ. Tuy nhiên, nếu chúng ta không nương dựa vào Lẽ Thật được tìm thấy trong Lời Chúa, chúng ta rất dễ bị lung lay bởi những tư tưởng của thế gian này.

Thay vì gắn mác là khoan dung hay cố chấp, hãy chọn yêu điều Chúa yêu và ghét điều Chúa ghét.

Chúa là tình yêu thương, vì thế chỉ có Ngài mới có quyền định nghĩa như thế nào mới là yêu (1 Giăng 4:8). Chúa bày tỏ tình yêu thương hay nhịn nhục, hay nhân từ; không ghen tị, hay dung thứ mọi sự, chịu đựng mọi sự…, cùng nhiều phẩm chất khác (1 Cô-rinh-tô 13:4-8). Ngài cũng dạy rằng tình yêu chân chính giữa một người nam và một người nữ dẫn đến hôn nhân tin kính, và chiếc giường cưới phải được giữ gìn tinh sạch (1 Cô-rinh-tô 7:1-40).

Chúa cũng là Đấng công bình, thánh khiết và ngay thẳng (Thi-thiên 89:14). Có sáu điều mà Chúa gớm ghiếc theo Châm-ngôn 6:16-19: Mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ máu vô tội, lòng mưu tính những chuyện ác, chân vội vàng chạy đi làm điều dữ, và kẻ làm chứng gian. Chúng ta nên đối đãi với người khác bằng sự khoan dung phát xuất từ tình yêu, nhưng tuyệt đối không bao giờ được dung túng cho tội lỗi.

3. Chiều theo quan điểm về sự công nhận của thế gian

Sự công nhận. Lại thêm một từ nữa đang khiến nhiều người nhầm lẫn và gây hiểu lầm trong xã hội ngày nay. Sự thật là ai cũng khao khát được thấu hiểu trọn vẹn, được yêu thương trọn vẹn và được chấp nhận hoàn toàn bởi những người xung quanh. Nhưng Chúa lại hiếm khi được đưa vào phương trình này!

Mọi thứ dần trở nên tương đối, theo kiểu "bạn chấp nhận tôi, tôi sẽ chấp nhận bạn". Nhưng cách đó không hề đúng với Đức Chúa Trời của chúng ta. Và đó cũng không phải là cách chúng ta nên nhìn nhận về sự chấp nhận đích thực. Hiện nay, thế gian đang chấp nhận rất nhiều điều không đến từ Chúa và thực chất là những điều hoàn toàn xấu xa.

Đó chính là con dốc trơn trượt dẫn đến tội lỗi. Trong khi thế gian đang mải miết tìm kiếm sự công nhận, mong người khác dung túng và chấp thuận hành vi tội lỗi của họ, thì chúng ta cần phải hiểu thế nào là sự chấp nhận thật sự. Được chấp nhận nghĩa là được ưu ái, và được nhìn nhận là đúng đắn.

Chiều theo quan điểm về sự chấp nhận của thế gian thực chất là chối bỏ sự công nhận từ Đấng Christ. Khi đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, tấm lòng chúng ta được biến đổi để hướng về điều Chúa muốn và những gì Ngài lấy làm đẹp lòng. Dù chúng ta vẫn có lúc vấp ngã theo xác thịt (Ê-xê-chi-ên 36:26), chúng ta vẫn có quyền lựa chọn đứng lên vì những điều thực sự được ưu ái, được công nhận và đúng đắn trong mắt Đức Chúa Trời (Rô-ma 14:17-18).

4. Phản ứng tự vệ và sự ngạo mạn chống đối

Phản ứng tự vệ hoặc thậm chí chống đối khi chúng ta cảm thấy bị tổn thương, phản bội bởi người khác, hoặc thậm chí là cảm thấy bất bình với Chúa. Tuy nhiên, vẫn có một con đường để bảo vệ lẽ phải mà không cần phải xù lông phòng thủ. Hãy nhớ rằng, với tư cách là những Cơ Đốc nhân, sứ mệnh của chúng ta là chinh phục con người về với Đấng Christ. Chúng ta không thể làm được điều đó nếu cứ dựng lên những bức tường ngăn cách thay vì những nhịp cầu nối.

Nhưng tôi hiểu chứ, nói thì dễ hơn làm. Không khó để nhận ra rằng chúng ta đang sống trong một thế giới đầy thù hằn và chia rẽ. Ai cũng có tiếng nói riêng, và những âm thanh ấy đôi khi vang lên đến chói tai. Rất nhiều tiếng nói đang gào thét đòi sự chú ý lại công khai thốt ra những lời sai trái hoặc thậm chí lộng ngôn phạm đến danh Chúa! Chúng ta không bao giờ được phép dung thứ cho điều đó (Lu-ca 12:10). Tuy nhiên, nếu chúng ta không cẩn trọng và dừng lại suy ngẫm trước khi nói, chúng ta rất dễ bị cuốn vào một cuộc tranh cãi gay gắt chẳng đi đến đâu ngoài những tổn thương.

Vậy, làm thế nào để đối diện với những tình huống này theo cách bày tỏ Lẽ Thật thay vì bị kéo vào những tranh cãi không hồi kết?

Chúng ta phải thật dạn dĩ, nhưng hãy nói bằng tình yêu thương. Hãy mời Chúa vào cuộc trò chuyện bằng một lời cầu nguyện thầm thì ngắn ngủi. Sau đó, hãy dành thời gian lắng nghe trong sự kiên nhẫn, vừa nói lên lẽ thật vừa chan chứa ân điển và tình yêu.

5. Thỏa hiệp hoặc ngụy biện cho hành vi sai trái

Trở lại với câu chuyện tôi suýt ngã vào ti-vi khi cố ngăn con gái tám tuổi xem một cảnh không phù hợp, tôi nhớ mãi khoảnh khắc con bé nhìn thẳng vào tôi và hỏi tỉnh bơ: "Có gì đâu mà mẹ phải làm quá lên thế?"

Thành thật mà nói, chính tôi cũng từng có những suy nghĩ y hệt, và đôi khi vẫn vậy. Đó là phần bản năng con người cứ chực chờ trỗi dậy ở mỗi chúng ta. Tuy nhiên, sự nguy hiểm trong lối suy nghĩ này nằm ở chỗ: chính qua những sự thỏa hiệp nhỏ nhặt (và thường bị xem là vô hại ấy), tính cách của chúng ta dần bị bào mòn từ bên trong. Đây là một ranh giới rất mong manh, vì nó cực kỳ dễ dẫn dắt chúng ta ngụy biện cho tội lỗi.

Chúa không bao giờ dung túng cho tội lỗi – không bao giờ! Ngài sẵn sàng tha thứ nhờ vào ân điển dư dật của Ngài. Nhưng một lần nữa, Chúa không hề bỏ qua hay biện hộ cho tội lỗi! Khi chúng ta thỏa hiệp trong các lựa chọn của mình, ranh giới giữa đúng và sai dần trở nên mờ mịt, để rồi cuối cùng chúng ta chẳng còn cảm thấy đau buồn thực sự trước những lựa chọn sai lầm của mình nữa, cũng chẳng còn ăn năn với một tâm hồn tan vỡ. Dần dần, chúng ta thậm chí không còn nhận ra đó là tội lỗi nữa, cứ thế lặp đi lặp lại cạm bẫy cũ và trượt dài trên con đường hủy diệt.

Khi trở thành Cơ Đốc nhân, chúng ta là một tạo vật mới. Con người cũ đã chết – đã qua đi rồi! Lẽ ra chúng ta thậm chí không nên muốn quay lại với nó nữa (Phi-líp 3:7-9). Vậy nên, hãy cùng nhau nỗ lực ngừng thỏa hiệp đức tin vì lợi ích bản thân, và hãy sống trọn vẹn, vị tha vì Đấng Christ.

Lạy Chúa, Xin ban cho chúng con ân điển Ngài và tha thứ cho những lần chúng con vấp ngã, đầu hàng trước áp lực của tội lỗi. Xin thánh hóa và cứu chuộc chúng con. Biến đổi tấm lòng và cuộc đời chúng con để phản chiếu hình ảnh tình yêu của Ngài. Chúng con muốn tôn vinh Ngài qua từng lựa chọn của mình. Chúng con yêu Ngài! Amen.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan