Gióp 25:4 đặt ra một câu hỏi vốn đã ăn sâu vào tâm khảm mỗi người chúng ta, đi cùng với đó là một khát khao bản năng mãnh liệt được hòa giải với Đấng Tạo Hóa: "Làm sao Đức Chúa Trời có thể xem loài người là công chính được?"
Câu trả lời là: Con người có thể được xưng công chính bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Vậy, được xưng công chính nghĩa là gì? Theo Kinh Thánh, đó là một tuyên bố mang tính pháp lý từ Đức Chúa Trời rằng chúng ta vô tội trước án phạt của tội lỗi. Thay vì phải chịu hình phạt, chúng ta được Ngài tuyên bố là công chính. Đây không đơn thuần là sự ân xá—vì sự xưng công chính vẫn đảm bảo tính công bằng của luật pháp Chúa. Đó là hành động Đức Chúa Trời quyết định đối đãi với kẻ có tội như người công chính, như thể chúng ta chưa từng phạm tội.
Nền tảng của điều này là gì? Chính là công việc đã hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Ngài đứng vào vị trí của chúng ta, gánh lấy bản án, và chịu chết thay cho chúng ta. Như 2 Cô-rinh-tô 5:21 bày tỏ, “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.”
Khi suy ngẫm về giáo lý này, tôi càng nhận ra sự xưng công chính quan trọng đến nhường nào. Đây chính là viên đá tảng của niềm tin Cơ Đốc, là trọng tâm của mọi điều chúng ta tin tưởng, sống và rao giảng. Martin Luther từng khẳng định: sự xưng công chính là nền tảng của Cơ Đốc giáo, điều làm nên sự khác biệt giữa đức tin của chúng ta với mọi tôn giáo khác trên thế giới. Và điều này chỉ có thể xảy ra nhờ ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời—một ân điển vốn khó chấp nhận đối với những ai vẫn còn bám víu vào ý niệm công chính hay sự đạo đức giả tạo của chính mình.
Tên trộm trên thập tự giá bên cạnh Chúa Giê-xu đã được xưng công chính ngay lập tức và trọn vẹn chỉ bằng một đức tin đơn sơ. Đó là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng: việc phục hồi mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và chúng ta chỉ đến từ ân điển thông qua đức tin, hoàn toàn không dựa trên bất kỳ công đức nào của con người! Đức Chúa Trời kể chúng ta là công chính vì chúng ta TIN, và bởi vì chính Đấng Christ đã đứng ra bảo lãnh. Sự hy sinh mang tính lịch sử của Chúa Giê-xu đã mở ra con đường để một thế giới sa ngã được xưng công chính trước Đức Chúa Trời Thánh khiết. Để từ đó, bất cứ ai tin nhận Ngài đều có thể một lần nữa bước đi, trò chuyện và tương giao với Ngài.
Bạn đã được xưng công chính nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu chưa? Lời Chúa dạy rằng đây là món quà mà chúng ta phải luôn nắm giữ để sống một cuộc đời sung mãn và tự do mà chúng ta vốn được tạo dựng để tận hưởng. Đồng thời, đó cũng là món quà chúng ta cần trải nghiệm và chia sẻ cho những người chưa tin, để họ cũng có thể sống tự do và được xưng công chính trọn vẹn trước Đấng Tạo Hóa của mình.
“Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ.” (Rô-ma 5:1)
Lời cầu nguyện: Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì đã xưng công chính cho chúng con qua sự hy sinh của Con Ngài. Xin giúp chúng con luôn bám chặt vào lẽ thật về ân điển cao cả này, và thôi thúc chúng con chia sẻ cho người khác về Chúa Giê-xu cũng như những gì Ngài đã làm cho họ. Xin ban cho chúng con sự tự tin và ngôn từ để rao truyền Lẽ Thật của Ngài! Trong danh Chúa Giê-xu, Amen.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
